Thư Gửi Bạn
Thư Gửi Bạn
Bạn ơi, bạn vừa cứu tôi qua một cuộc tình xốc nổi , tôi lặng đi với nỗi đau của mình , đau lắm như không còn có thể đứng dậy được thì bạn đưa vai cho tôi vịn , cám ơn bạn nhé . Tôi chỉ vịn để đứng dậy , còn không có ý dùng đôi vai đó nhiều hơn, khóc hay giữ đôi vai của bạn cho riêng mình . Thề , đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi .
Nhưng sao bỗng gần đây , tôi lại thấy thân và gần với bạn vô cùng, trái tim tôi lại rung lên nhịp đập của ngày nào , nó dạt dào xúc cảm , gặp bạn lần nào là tôi không ngăn được mình nói lời yêu thương với bạn . Điều đó hẳn làm bạn sợ lắm phải không ?
Bạn sợ là phải ? Ai lại yêu nhanh thế ? Tôi còn thấy tôi nhanh nữa là bạn .
Bạn đừng vội chạy , chờ tôi giải thích cái đã , bạn nè , hãy tin rằng tình yêu đó là thật , nó chả phải bắt nguồn từ tình yêu trước mà tôi muốn tiếp tục , tôi hiểu hẳn tình yêu lúc này là dành cho bạn , chỉ riêng bạn thôi , một người bạn đứng cạnh tôi trong mọi lúc , tôi sẳn sàng xiết chặt bạn trong vòng tay , đứng bên bạn hàng giờ để tỏ tấm lòng biết ơn của tôi . Có thể tới đây bạn cho tôi nhầm lẫn tình yêu và lòng biết ơn hay sao ? Xin thưa , là không nhé . Bạn có quý tôi mới nâng tôi dậy khi tôi té , tôi yêu bạn thật sự nhưng tình yêu đó có thêm lòng biết ơn vì tôi đau lòng khi thấy mình vô tâm đã không nhận ra tấm lòng của bạn từ trước , mãi đến lúc khổ đau , đắng cay thế này mới hiểu , tội bạn quá đi , cái ôm chặt , thật lâu là do đó .
Còn cái chuyện nhanh là thế này . Có nhanh gì đâu , tôi không phải muốn thay thế , nhưng bản chất trái tim tôi là thế , lúc nào nó cũng muốn sôi nổi , lúc nào nó cũng muốn dạt dào , nó không thể dối chính nó , dối tôi và dối bạn , giả sử bạn có đứng bên tôi , nhưng trái tim tôi không cho phép , thì thật ra cũng chẳng thể có cái ôm nồng nàn tôi đã trao bạn đâu , tự tôi không thể làm điều đó . Trái tim tôi đã có bạn mà sống , mà cảm nhận trở lại như từng sống trước đó . Bạn muốn tôi nói lại không , tôi yêu bạn bằng tất cả tấm lòng, bằng nguyên vẹn trái tim tôi có , ngàn lần là thật bạn ạ .
Bạn chạy à , đừng chạy nhé , dù kiếp này hay kiếp sau , những êm ái, dịu ngọt bạn đã trao tôi trong tình yêu thương tôi sẽ nhớ , tôi hiểu mình là người may mắn mới có được điều đó từ bạn , bạn đừng cảm ơn Chúa làm gì đã cho chúng ta gặp nhau, chính tôi phải cảm ơn đời sống đã mang bạn tới tôi và bạn ơi , tôi yêu bạn lắm ....
Cho người bạn của tôi .