Món quà cho em gái
Thằng bé nắm tay em nó dung dăng dung dẻ trong Sam Club rồi sáng mắt khi thấy chiếc xe dành cho baby có thể gắn vào phía sau xe đạp cho người lớn kéo . Nó dừng lại ngắm nghía như thể bị chiếc xe thôi miên, trong khi con em thì cứ líu lo " cho em đòi, cho em đòi " Là con bé đòi chiếc xe, con bé đang tập nói nên nói ngọng nghịu và ngược tùm lum "cho em đòi " có nghĩa là đòi cái xe cho em, thằng bé hiểu ngôn ngữ của em nó lắm, nó quỳ xuống nắm bàn tay em nó rồi hỏi - Vy có thích anh Lễ chở Vy đi trên chiếc xe này không ? Con bé chắc là không hiểu lắm lời của anh nó nhưng thấy anh nó chỉ chiếc xe với hai màu đỏ vàng chói lọi thì thích lắm, nó cười toe nói " chở em đi, chở em đi " Thằng bé khệ nệ bồng em đi níu áo mẹ : - mẹ, mình mua cái xe này cho em Vy đi mẹ, co chở Vy đi chơi Mẹ nó nhìn chiếc xe " ừ, xinh quá, con bé sẽ thích lắm nhưng đâu có thì giờ mà đạp xe đạp lòng vòng mỗi ngày, thậm chí cuối tuần còn đầu tắt mặt tối nữa kìa " Mẹ nó ngẫm nghĩ rồi xoa đầu con - Thôi đừng mua con ạ, mẹ đâu có nhiều thì giờ để chở em con đi chơi, với lại mắc lắm, tới 50 đô lận đó con, để tiền đó mua được hai thùng tã cho em đó Thằng bé lẩm nhẩm trong đầu rồi lại khều mẹ - Mẹ, con có năm chục của Bác gì cho con hôm ở Camping đó, con lấy tiền đó mua quà birthday cho em bé được không ? Mẹ nó sững sờ, chị xúc động ôm thằng bé vào lòng " con có chắc là con dùng hêt tiền để mà mua cho em không ? " . Nó đáp chắc nịch - yes, I do . Mẹ mua đi mẹ, rồi mẹ cho con chở em đi chơi nhé ! - con nhỏ lắm, làm sao leo được lên chiếc xe đạp người lớn mà kéo em ? - được mà, con sẽ practice nhiều lần - thôi, con practice bao nhiêu lần thì em bé té theo bây nhiêu lần đó - không phải, con practice bằng xe không thôi, khi nào con chạy được thì mẹ cho con chở em bé - Vậy nhỡ con té làm sao ? - con đội nón và đeo đồ safety của bố Thịnh mua... Mẹ nó lại nheo mắt cười hỏi nó " con thương em nhiều như vậy rồi làm sao còn tiền mà mua game như con thích ?" Nó phân vân, lưỡng lự, gãi đầu nhưng cuối cùng thì cũng quyết định - thát ' s ok, con không mua game nữa Vậy là cái xe được mang về và qua hai ngày sau, thằng bé đã reo ầm lên "mẹ, con chạy được rồi" Và mẹ nó cũng yên lòng đi phía sau nhìn nó chổng mông đạp, kéo theo cái xe , món quà sinh nhật mà thằng bé chắt chiu với tất cả trái tim non nớt yêu thương dành cho em gái .Mẹ nó mỉm cười hạnh phúc khi Con em ngồi bên trong xe cứ líu lo " nữa đi, nữa đi " . _____________________________
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle