Lại Mơ
Lại Mơ
Bữa nọ tự nhiên lại mơ thấy Nguyễn Ngọc Phú , trông Phú thật quá , em nhìn tôi mệt mỏi , trong mơ , tôi nhận rõ em đã mất ngoài đời thật , nhưng tự nhiên thấy thương và gần em , tôi cho đây là cơ hội được nói lên điều đó .
Em khoẻ không Phú ?
Em làm như cũng biết tôi , dù tôi chỉ là người ghi cáo phó trên website sinh viên sau khi em mất . Em bảo " em mệt lắm chị " .
Tôi nhìn thấy em mệt mỏi thật , tôi có qua lại với em một vài câu nữa rồi không hiểu sao chúng tôi hẹn gặp lại tối đó .
Buổi tối trong mơ tôi thấy mình diện thật đẹp, tôi được em Phú mời nhảy điệu nhảy tôi thích nhất , rumba , tôi ngã đầu vào vai em bình yên , như cái mong ước tôi có khi viết những dòng cáo phó sau khi em mất luôn mong em được bình yên vậy .
Kỳ diệu , kỳ diệu vô cùng .
Tôi nhớ thời sinh viên của mình, khổ lắm , nói chuyện với sinh viên Mỹ bằng tay chân không, đi học nhóm thảo luận đề tài , mấy chàng nàng bắt chơi bia trước rồi mới vô làm , tôi cự liền " ngày mai tui còn phải đi làm , các anh chị có nhanh lên cho tui về ngủ " .. Tụi nó ngạc nhiên vô cùng " làm ở đâu ? " . Tôi đưa card visit của mình ra , trời , là chứng minh mình nói sự thật thôi, vậy mà họ bảo " chị làm ở đây còn đi học làm gì ! " . Tôi ngớ người " ủa đi học là đi mắc gì làm ở chỗ nào đó là không đi học " ...
Họ cứ ép beer .. Rành quá mà , ép beer nằm say , sáng dậy đi về khóc chứ làm gì ...
Hỏng lẽ nhóm nào cũng vậy , mà nếu không có vậy , cho tiền tôi cũng không dám thử , thời đại này đó mà , dù gì cũng biết chút ít ....
Trở về mơ , tại sao tôi mơ thấy Phú , tôi không biết , tại sao tôi nhớ thời sinh viên , tôi biết , vì cái thời đó , đời tôi như con chó , đi làm về là chui vào trường , muốn làm bài thi , đánh bài luận để nộp thì chờ đợi người ta giao cho cái máy. Có lần muốn cua đại cái cha nội giữ máy cho hắn để dành cái máy đó cho mình cho rồi .
Những năm đó , tôi không chưng diện , anh em trong trường nhìn tôi như học sinh lượm rác , ngày ra trường , tô điểm lên chút , tôi lại chào họ họ nhận không ra ..
Có những người mình chưa từng gặp bao giờ nhưng mình rất quý và ngay cả trong mơ mình với người ta đối xử như quen thân lâu lắm rồi .
Nhưng cũng có những người , dù bên cạnh tôi mỗi ngày , họ cũng chưa chắc biết tôi là ai nếu tôi có hỏi ..
Và tôi ơi , lắm lúc hãy đi tìm những người mình yêu thích trong mơ đi nhé , nó an toàn và vĩnh cữu vô cùng ...
Cho những người bạn của tôi .