Ả Dê
Ả Dê
Ngần này tuổi đầu , ả thề ả chưa dê ai bao giờ .
Dê sao được mà dê , ả bị dê từ nhỏ đến độ ả muốn nhổ vào mấy đứa con trai , dê chân chính không dê , dê thẳng đường không dê , cứ dê cho dơ dáy vào , ả nhổ là phải và ả cần gì dê ai , đời ả cũng đã lắm đau thương rồi .
Ả dê , ai bảo ả dê . Ngay tại cái tuổi hồi xuân 40 này đây , cái tuổi mà người ta hay chọc các bà thường nhìn và kết với các " anh " nhỏ hơn ả cũng có thấy phấn khởi chút nào đâu khi có dịp tiếp cận các anh cỡ này ... Anh nào cũng gọi ả chị , xưng em , một dạ , hai dạ , ả thấy an toàn và thoải mái vô cùng . Dê là dê thế nào .
Nhưng lâu lâu cũng có một anh lọt sổ , cứ gọi ả bằng tên cho đáng cái đời ngạo mạn của ả , cứ nhỏ là kêu em , ơ ai em chị hồi nào nè , người ta biết chị lớn cứ kêu tên , lãng mạn với chị xem chị ra sao , chị nói chuyện đưa đẩy thế , thích là thích cách nói chuyện của chị chứ thích chị đâu mà chị cấm ...
Ả thật tình thì cũng chả biết đưa đẩy là thế nào , đẩy đưa gì nổi , về nhà mệt chết , ả đi tìm tiếng cười qua những dòng email để nối kết tình người lại với nhau , ai biểu ả đăng bài khắp nơi chi cho người ta xem và tìm thấy sự đồng cảm ....
Ả dê hả , thiệt tình là ả không bao giờ muốn làm chuyện đó . Một người bạn ở Ý , một người ở Hà Lan , một người ở Đức . Ả quốc tế thiệt đấy nhể , lắm lúc đó lại là nguồn sống của ả , họ cho ả cái niềm tin là con người dù có xa cách bao nhiêu về địa lý , khi tâm lòng đã gần , nó lại gần vô cùng , nghĩ ra như vậy , ả không còn ngại họ bảo mình dê nữa .
Ờ thì dê , dê cũng hay chớ sao , dù ả chưa bao giờ dê ai trước nhưng nếu có được dê , ả cũng nguyện dê hết mình vì con người nếu còn sợ không lại được gần ai nữa thì sống làm quái gì nào ...
Ờ thì ả dê , ả nhận điều đó .
Cho một ngày ..