Mẹ tôi ... 2

.

Mẹ học trường nữ tại tỉnh Quãng Nam, kế bên trường Ba tôi. Vì xa nhà Ngoại nên Me ở nhà 1 gia đình vợ của ngươì anh. Đi học thì có xe kéo nhà, sơn đen, gọng động Xem rất oai


Ngọai thời đó cũng là 1 ngươì khá trong tỉnh. Ngô Đình Khôi lúc đó làm Tổng Đốc Quãng Nam, nghe đến ông Ngọai  nệ, 1 lần, cho ngươì mờì Ngọai xuống "dinh" và trong câu chuyện thăm hỏi, "nhờ" Ngọai "làm" (sic) 1 nhà nghỉ mát tại đầu cầu Vỉnh Điện. Ngoại không có cách gì hơn là phải thuận làm để được sống yên trong tỉnh

Những khi ông N Đ K đến nhà nghỉ mát tại V Đ, ông Ngô Đình Diệm thường đến ở chơi, đi bắn chim trong vùng, và vài lần đến làng để gặp và chuyện trò với Ngọai.

Vì vậy khi Ngọai đi Cần Thơ thăm Ba Me tôi thì ông Diệm, khi đó làm TT, có mờì Ngọai ghé dinh Độc Lập.

Mẹ lập gia đình với Ba cũng trong trường hợp lạ lùng. Từ lúc 2 Nội Ngọai gặp nhau, đến hỏi và cưới chỉ hôm trước hôm sau

Đôi khi tôi chọc Mẹ là tại sao cưới nhanh như chạy giặc, chắc là có gi đó....

thì Me chỉ cươì

số là Ba tôi lúc nhỏ là 1 trong những ngườì có học trong làng. Con nhà khá giả, đẹp trai và bay bướm lại đi học Hà Nội nên Nội có nghe là Ba vương vấn cô em gái vợ của anh cả. Vì bố của 2 cô nầy là đồ đệ nàng tiên nâu nên Nội không thích lắm

Cô của tôi, có chồng bà con với gia đình Mẹ, nói cho Nội biết là Ngọai có cô con gái "tuổi cập kê, nết na, nhà gia giáo đúng là môn đăng hộ đối"

Thế là Nội thấy dịp may hiếm có 1 việc giãi quyết được 2 đường, giao phó cho cô tôi cấp tốc đi đến nhà Ngọai ỉ ôi thủ thỉ với bà Ngọai.

Thế là 12/8 là Nội và 1 con thứ, anh của Ba, lấy ghe trực chỉ làng Ngọai.

Hai nhà thảo luận thế nào mà chiêù tối ngày 12/8, Nội và Bác vưà về bước vào nhà, chưa kịp cơm nước, kêu Ba lên và báo cho Ba ngày mai đi cưới vợ


Tin như sét đánh bên tai, thôi thế thì thôi, Ba đành phó cho số mạng

Sau nầy, Ba mới biết ly do tại sao đám cưới gấp như sợ bom nổ : Me là cô gái duyên sắc, có nhiêù gia đình đến câù hôn, trong đó có gia đình 1 sinh viên trường Công chánh, đồng khóa với ba, tại Hà Nội. Nhưng Me tâm sự thế nào mà Bà Ngọai hay nói với ông là để Me học cho xong và Me chưa nghĩ đến việc lập gia đình.

Nhiêù lần từ chối với các gia đình có tiếng trong tỉnh làm ông nóng măt. Tánh nóng ông hay la bà Ngọai "Bà lấy ai mà sanh ra nó mà nó không nghe lờì tôi "


Oanh liệt thay thờì đàn ông còn mặc quần vững chắc. Đáng tiếc thay thờì mà đàn ông phải trao đổi ý kiến

ông Bà Ngọai bất đồng ý kiến vì Me nên hoà khí trong nhà hơi căng thẳng

Me cảm thấy quá buồn vì đã không thỏa mãn ý muốn "chính đáng" của mẹ cha.

Nên khi Nội đến gặp, bàn chuyện rất lâu (gần 1 ngày) và xin làm lể hỏi trước rôì sau sẽ cưới

Bà Ngọai hỏi Me, Me nhắm mắt chấp thuận cho cha mẹ khỏi bất đồng ý nữa

ông Ngọai như ngươì vớ được nắm vàng, sợ Nội đổi ý, và Me đổi ý, nên ra điều kiện với Nội là nếu muốn thì... mai cưới và hỏi

và thêm chiêu : vì ngày mai là ngày tốt nhất

Theo tôi, đó là ngày tốt cho Nội lẫn Ngọai

Nội e để lâu thì Ba lại lôi thôi, nên vội vã chấp thuận

Thế là tối hôm đó, bà Nội gom các đồ cần thiết : kiềng vàng, vòng xuyến, áo xanh, khăn đóng, v.v. ,  đám cưới gọn, nhẹ tối đa cho 2 gia đình được trong làng xem là giàu có

Nhưng lể nghi đều có đủ cả, vì cả Nội và Ngọai đều xuất thân cửa khổng, sân Trình đâu dám vượt qua lể nghi phong hóa

Thế là "lương duyên do tức kế, giai ngẫ tự nhiên thành" nhu Ba hay nói khi kể lại

nên sáng 13 /8 , ông và bà Nội, Ba và cả gia đình đi lên làng Ngọai làm hôn lể

Và 14/8 đi tuần trăng mật ở Hội An

Mọi người trong làng đặt đủ gỉả thuyết về lý do đám cưới nhanh  



Me và Ba không yêu nhau lúc cưới,

nhưng tôi chưa thây ai lo cho nhau, thương nhau và yêu nhau đến cuối cuộc đơì Me như Mẹ và Ba

TT




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả