Tôi

Tôi là ai ?? Nếu tôi khai ra tôi tên gì, bao nhiêu tuổi thì nghe chán quá đi thôi phải không ?? Vì tên tuổi chẳng qua là một phương tiện để xưng hô và để giúp cho chúng ta trở nên lịch sự mà thôi.  Không lẽ tôi lại nói đến chuyện vợ chuyện chồng hoặc chuyện con chuyện cái vì những chuyện này vốn chỉ là một giai đoạn trong đời mà mỗi một chúng ta đều phải trải qua … Vậy thì cái gì của tôi mà đã định nghĩa được tôi ?

Tôi sống trong một cộng đồng rất ít người Việt . Ở đây đa số cho rằng tôi là một người con gái thuần túy VN .. Tôi chẳng biết khi họ nói “thuần túy” ý của họ là như thế nào .. Và khi vô tình họ thấy tôi ôm chai bia nốc ực ực thì họ ngạc nhiê n. Tôi không ngạc nhiên là họ ngạc nhiên. Nhưng nếu không là vậy thì tôi đâu phải là tôi …

Còn nữa … Ở đây tôi được mệnh danh là “bà cụ non” … Nhiều chú bác ở đây nói rằng, "con nhỏ này có lối suy nghĩ quá ơi là cổ ". Nhưng tôi cũng rất nghịch ngợm và trẻ con vô cùng. Nếu có lần nào ai mà bắt gặp được tôi mặc jeans áo thun đá cầu lông với "lính" của tôi thì họ chỉ có té ngửa thôi ... Hoặc giả sử nếu ai vô tình bắt gặp tôi miệt mài kim chỉ cho xong tấm thêu để tôi treo lên tường thì chắc chắn họ sẽ vô cùng bỡ ngỡ ...Và nếu có ai thấy được cái cảnh tôi cầm cây thước đi lòng vòng khẻ tay đám học trò của tôi thì họ chỉ biết sợ mà thôi ...

Có người nói rằng "em có nét buồn" và "em có nụ cười rất tươi, nụ cười có thể làm tan biến đi biết bao phiền muộn" ... Nếu như tôi không có nét buồn thì chắc chắn nụ cười của tôi sẽ không tươi, phải không ? Sao mâu thuẩn quá ? Nhưng nếu không vậy thì đâu phải là tôi ...


Tôi là người không thích bị bó buộc nhưng không nghĩa là tôi phóng khoáng .. Tôi thích có được những giây phút, những khoảng cách cho riêng tôi và tôi cũng thích dành nhiều thì giờ và suy tư cho người khác ... Tôi có nhiều cái đáng ghét nhưng cũng có nhiều cái đáng thương ....

Và đó là tôi ....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả