Ta là ai?
Ta là ai? Ta không phải là người, ta chỉ là ta - nhỏ nhoi một phiến đá, nằm hờ hững bên đường mấy mùa xuân hạ, im lặng vụng về đón bước em qua. Dẫu ngàn năm nắng đốt cháy thịt da, ta vẫn thế chờ em bên đường nhỏ. Dẫu ngày mai mặt trời thôi tỏ, ta vẫn quặn mình đau nỗi nhớ về em.
Và dẫu biết rằng em - nữ quỷ của đêm đen,
Nắm giữ quyền uy, làm đời ta tăm tối
Nhưng than ôi, ta vẫn chờ vẫn đợi
Đợi gót nhỏ hàng ngày giày xéo trái tim ta.
Ta là ai? Ta không phải là người, ta là đá khắc mối tình hạnh phúc. Tên em, tên ta - một tình yêu hiện thực, để đến cuối đời ta vẫn nhớ ơn em. Ta thèm viết một chút gì lãng quên, ta thèm viết những mối tình lãng mạn, nhưng tình yêu trong ta giờ viên mãn, đặt bút viết được gì ngoài hạnh phúc chứa chan.
Ta không viết những lời dối gian…
Ta chỉ viết trong vai người khác
Viết trọn vẹn niềm đau, nhớ nhung, chua chát
Viết cho thoả lòng mình, những nỗi nhớ ngày xưa.
Em, em nhận ra ta chưa?
02132006
Phi Trúc