Bé Nhớ Anh (TT)
Không phải biết nói làm sao để diễn tả được nỗi lòng của mình nữa bé chỉ biết viết tên anh trong nhung nhớ. Ngồi một mình lại thấy tên của anh vang lên trong tim óc mà không biết lấy gì để xoa diệu nổi đau của con tim. Nhớ anh và nhớ anh là những gì bé có thể làm trong lúc này mà thôi. Thấm thoát mà ngày tháng đã trôi qua quá nhanh đúng không anh? Không biết là anh có nghĩ đến hay không hay cho đó là chuyện đã qua trong dĩ vãng không cần phải nhớ đến. Đã không biết từ lúc nào mà những gì bé dành cho anh đã ăn sâu vào tim óc và tâm tư. Nghĩ đến anh không phải là chuyện phải làm mà nó là chuyện tự nhiên và đương nhiên có sẵn và nó cũng là xứ mạng mà ông trời đã ban cho bé. Bé nhớ anh lắm anh có biết hay không? Hôm qua trên đường về nhà bé bất chợt gặp một cặp trai gái âu yếm bên nhau như những ngày đầu mà bé còn có anh trong cuộc sống. Nhưng thôi chỉ có nhớ anh là bé còn thấy được và cảm giác được sự có mặt của anh trong cuộc sống của bé. Nhớ anh lắm, mai đã bắt đầu đua nhau nỡ và thế là xuân này bé không có anh để cùng đi lễ đêm và cùng dạo bước trong đêm khuya hay đi xin xâm năm mới đễ cầu hạnh phúc cùng anh.