Michelle Kwan - Thần Tượng Của Tôi
Michelle Kwan _ Thần Tượng Của Tôi
Career highlights
Olympics
Year Results
1998 2nd
Worlds
Year Results
2000 1st
1999 2nd
1998 1st
Nationals
Year Results
2000 1st
1999 1st
1998 1st
4-time Nat. Champ: 1996, 1998-2000
Grand Prix Final
Year Results
1999 2nd
1997 2nd
1996 1st
4-time Skate America champion: 1995-1997, 1999
Skate Canada
Year Results
1999 1st
1997 1st
Tôi dõi theo từng bước lớn lên và phát triển trong đời sống cũng như trong nghề nghiệp của cô gái này . Nơi cô có cái gì đó cuốn hút tôi vô cùng . Lần đầu nhìn thấy cô diễn khi còn bé , với đam mê và sự chân thành cuốn theo cô trong từng cú nhảy , từng vòng quay , tôi đã thích cô bé này đến không ngờ và rất tin một tương lai sáng vô cùng đang chờ cô .
Thật vậy , tôi không bao giờ thất vọng mỗi bài skiing cô diễn , cô đã cố gắng, cô đã làm việc hăng say lắm để có những thành quả đó và qua mỗi lần thi hay diễn , tôi lại càng thấy thêm ở cô một lòng kiên trì và trung thành với nghề nghiệp của mình tới không ngờ , cô đặt tất cả những gì mình sở hữu vào công việc đang làm với một nụ cười chân thành trên môi và nét mặt thân thiện vô cùng .
Ngày hôm qua , cô bé của tôi bị chấn thương phải rời bỏ đội ngũ về lại đây vì nghĩ mình không thể hoàn thành được sứ mệnh của một thành viên đội tuyển quốc gia , cô trông bình thản khi tiếp xúc với báo chí , tôi đọc được trong cô một sự dũng cảm vô ngần khi phải đối đầu và quyết định điều đó , tôi càng thêm kính trọng và yêu mến cô bé của tôi vô cùng .
Mỗi người trong mỗi giai đoạn cuộc đời , đều có những nổi đau như thế này, sự chấp nhận của họ làm cho cái đau trong lòng người khác nhẹ đi nhưng lòng quý trọng thương yêu cứ đầy hơn lên .
Michelle Kwan , cô gái của tôi , cô là biểu tượng những gì tôi nghĩ cần có cho một con người , đại diện cho lớp trẻ, cho những người tha hương biết vươn lên, cho tôi , nhìn vào cô để còn thấy mình là một người phải biết đi lên , biết chấp nhận và biết bước đi tiếp cho dù biết trước mặt mình , bao khó khăn khác đang chờ .
Michelle Kwan, tôi quý cô vô cùng , cô bé của tôi ạ .