Tình Bạn

... tặng những người bạn...

oOo

Ta về, viết những điều ta... ấp ủ
Hơn vạn ngày để gió cứ bay đi...


Hãy thử tưởng tượng một hôm nào ta thức dậy, lòng chợt cảm thấy thật cô đơn, trống vắng. Khi đó ta sẽ làm gì? Có thể ta sẽ nhấc phone lên tìm một người để đổi trao tâm sự hay chỉ đơn giản là... rủ nhau đi bát phố. Người đó không nhất thiết phải là người tình hay người thân trong gia đình, người đó có thể là một người... dưng mà ta ưu ái gọi tên là "BẠN".

Một tình bạn tốt được dựa trên sự giúp đở, xẻ chia, cảm thông và tín cẩn. Nếu khác hơn hay thiếu đi những điều ấy, mối quan hệ giữa đôi bên với nhau có chăng chỉ là sự lợi dụng, trao đổi và không phải là một tình bạn đúng nghĩa.

Ngay từ lúc ta bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, ngoài ông bà cha mẹ anh chị em, chẳng phải ta đã... khoa tay, múa chân, ư a reo mừng lên khi thấy một... đứa trẻ nào đó bằng cỡ tuổi với ta đến gần và... chia chung đồ chơi? Thế giới của trẻ thơ đơn giản nên tình bạn cũng đơn giản theo. Càng lớn, nhu cầu, đòi hỏi của ta có khác. Lắm khi ta cảm thấy thật thích thú khi làm bạn với một người có cùng sở thích, tính tình, nhưng cũng không ít lần ta "chơi thân" với những người bạn khác ta một trời một vực và hễ gặp nhau là... đốp chát, cãi lý. Ấy thế mà vắng nhau lại cảm thấy như thiếu mất đi một phần nào đó quan trọng của... tâm hồn.

Tình bạn có thể dài đến 5 năm, 10 năm, 20 năm, lâu hơn nữa hoặc trải theo suốt cả đời người. Và, thật đáng ngưỡng mộ người có được những tình bạn tốt, những tình bạn dài lâu như vậy.

Có lắm điều ta không thể kể lể với bất kỳ ai ngoài... bạn. Có những khi ta gục lên vai bạn chẳng để làm gì ngoài cái việc... tỉ tê, khóc lóc. Bạn dù chỉ im lặng lắng nghe nhưng trong lúc ấy ta như thấy mình thật sự được cảm thông, chia xớt nỗi buồn. Có những khi ta rối trí, không biết phải xử sự thế nào khi đứng trước một nan đề. Bạn sẽ cho ta những lời khuyên, những kinh nghiệm sống thật hữu ích. Cũng chính vì thế mà dân gian có câu "Học thầy không tày học bạn" hay "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Dĩ nhiên, tình bạn đúng cách phải là "đèn" chứ không thể nào là "mực".

oOo

Tôi cảm thấy mình là người may mắn vì qua từng giai đoạn buồn, vui, sướng, khổ của cuộc đời tôi luôn luôn có những người bạn bên cạnh đóng góp, xẻ chia. Những người bạn ấy không nhất thiết phải cùng lứa tuổi và chung sở thích. Có người lớn hơn tôi rất nhiều, lại cũng có người nhỏ hơn tôi cả gần... con giáp. Học thức, trình độ hiểu biết của chúng tôi cũng khác nhau nhưng chẳng hề gì, chúng tôi bổ sung, tương trợ lẫn nhau để đời sống của mỗi người được hoàn hảo, tốt đẹp hơn.

Ngày tôi còn nhỏ, tôi đã tự lấy tên mình để đặt tên cho bạn. Tôi cứ nghĩ những đứa trẻ cùng tuổi với tôi đều phải có cùng tên, chỉ có những người lớn mới có... khác tên. Những cái "tên khác" mà tôi biết lúc bấy giờ là... "Ông", "Bà", "Cha", "Mẹ", "Anh", "Chị"... Còn ai bằng tuổi hay đồng trang lứa với tôi thì phải có... cùng tên với tôi chứ. Tôi lúc đó đúng thật là... trẻ con!

Lắm lúc tôi nghĩ những người bạn xưa và nay của tôi chẳng khác nào những... thiên thần do Thượng Đế sắp đặt và ban phát cho tôi. Có những thiên thần sau khi đã làm xong... nhiệm vụ là... làm bạn với tôi, họ phải rời xa tôi để tiếp tục đi làm bạn với những người khác, những người cần được an ủi, giúp đở nhiều hơn tôi. Và cho dù không còn gặp nhau thường xuyên hay có mối quan hệ mật thiết hằng ngày, tôi vẫn luôn nghĩ về họ như những gì tốt đẹp nhất mà tôi có được giữa muôn vàn điều trở trăn, phức tạp của cuộc sống. Chẳng biết ai đó đã sáng tác ra câu thơ thật đơn giản mà lại... hay như:

"Nếu là bạn thì suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn, lúc sâu"


Cho nên, không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng đều nên luyến quý, nâng niu và cần tình bạn. Người ta có thể sống thiếu tình yêu nhưng không thể nào thiếu đi tình bạn. Thiếu bạn, đời sống sẽ lẻ loi, cô đơn biết mấy, khác chi đâu một mảnh đất khô cằn không tìm ra giọt nước mát để hồi sinh. Và may mắn thay, con người ta chỉ có thể lựa chọn một người để làm người yêu nhưng lại có thể lựa chọn thật nhiều người để làm bạn, bởi, có nhiều người yêu thì... dễ dàng trở thành một kẻ... phụ phàng vì không làm sao giữ được sự... chung tình với tất cả những người yêu đó, trong khi có nhiều người bạn sẽ làm cho cuộc sống thăng hoa và trở nên phong phú hơn. Tôi rất thích những câu đại thể như "Bạn của bạn là bạn của mình" hay "Muốn biết về một người hãy bắt đầu từ bạn của người ấy".

Khi chọn lựa bạn, người ta cũng chẳng cần nghiêng về hình hài, vóc dáng, sắc đẹp như khi lựa chọn người yêu. Chẳng ai xa lạ với câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Với tôi, một người được gọi là bạn thì điều tiên quyết phải là một người chân thành mà không cần trau chuốt, điểm trang. Trái lại, sự giả dối, lọc lừa sẽ là... kẻ thù của tình bạn.

Xin cảm ơn những người bạn xưa, nay của tôi. Xin chúc mừng những ai đã và đang có được những người bạn tốt. Và cũng xin chúc lành cho những ai chưa có được tình bạn sẽ tìm được những người bạn chân thành. Bài thơ "Tôi Sẽ Hát Về Những Thiên Thần" sẽ khép lại bài viết về... BẠN hôm nay. Vâng, sự thật là thế đó, những người bạn, với tôi, chính là những thiên thần!

Tôi sẽ hát về những thiên thần
Không ở trên trời, cũng không có cánh
Những thiên thần cận kề bên tôi lắm
Chia môi cười, chia cả những ưu tư

Tôi sẽ ôm vào cõi tôi mơ
Những ánh sao đêm soi bờ khắc khoải
Để tôi biết và tôi không ngần ngại
Nẻo đi, về vừng sáng ấy soi tôi...

Tôi sẽ làm thơ cho hạnh phúc lên ngôi
Của em tôi thương trong ngày lễ cưới
Của chị tôi yêu trên con đường mới
Của anh tôi tìm khi bối rối, tựa vai

Cánh cửa thiên đường chỉ mở cho ai
Gieo hạt yêu thương đến ngày gặt hái
Vùng tăm tối chẳng thể gây tội lỗi
Trên gương mặt người cao vợi niềm tin

Khi mỗi một ngày là một lời kinh
Đem đến trong tim an bình, tịnh độ
Thế giới của tôi chẳng còn đau khổ
Bất hạnh không hề có chỗ dung thân

Tôi sẽ hát về những thiên thần
Cho tôi bàn tay những lần vấp ngã
Khi đứng dậy nhìn màu xanh của lá
Tôi hiểu rằng mình còn cả tương lai

Tôi sẽ hát, vâng, tôi sẽ hát cho hôm nay
Cho cả mai sau, những ngày hồng nắng
Cho chị, cho em, cho anh tôi thương lắm
Ôi những thiên thần luôn ở cạnh... bên tôi...


021706


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả