Cánh Hoa Pansy - Phần I - Chương 20

CHƯƠNG 20 : CHÚ NGỰA KYU (tt)

 

Tiếng của người điều khiển cuộc đua đã vang lên, Yumi nhìn ông ta trong bộ trang phục trọng tài mà bật cười khanh khách, những chiếc rua trên bộ quần áo ông ấy khiến con bé chợt nghĩ đến cái bờm của con Kyu...

- Yumi, tớ nè

- Ủa Miru, sao giờ này cậu mới ra,  Koro đâu?

- Từ sáng đến giờ tớ không thấy nó đâu cả, con Kyu đâu?

- Đằng kia kìa, cậu nhìn thấy cái nón đỏ của anh Jako không?

- Ừ, thấy rồi, trông con Kyu hôm nay oách nhỉ?

- hi hi...hôm nay nó đẹp nhất

-...và sẽ thắng , Yumi há

- Đương nhiên, con Kyu của tớ mà

Hai đứa trẻ cười ròn rã nhảy nhổm hướng mắt về phía các tàu ngựa

- Yumi, Yumi.....cậu nhìn kìa, Kyu ló đầu ra kìa, anh Jako trông oai quá......anh Jako.....cố lên........Ê Koro...lại đây, bọn tớ đây này

Con bé Miru hét toáng lên kéo tay Yumi chỉ về nơi tập trung của các nài ngựa và vẫy tay rối rít gọi một thằng nhóc trạc cỡ hai đứa đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cùng lúc đó tiếng trống ngưng và tiếng loa từ ban tổ chức vang lên:

- Thưa quý vị, cứ một năm hai lần, chúng ta lại tổ chức cuộc thi ngựa hay - nài giỏi. Đây là cuộc thi thứ nhất bắt đầu năm nay, chào mừng các nông trại xa gần đăng ký tham gia, mong rằng cuộc thi năm nay chúng ta sẽ chọn thêm được những chú ngựa xuất sắc nhất . Cuộc thi chia làm ba phần, nước kiệu, vượt rào và tốc độ. Phần thứ nhất và thứ hai sẽ như mọi năm, nhưng năm nay phần thứ ba sẽ khó hơn với những chặng đường sẽ dài và khó khăn hơn đòi hỏi sự bền bỉ, dai sức. Trên mỗi chặng đều có các cờ dấu hiệu, ai đem về đầy đủ và nhanh nhất tất cả những lá cờ dấu hiệu đó sẽ là quán quân năm nay. Thưa quý vị, phần thứ nhất, nước kiệu......các nài chú ý.....điều khiển ngựa theo yêu cầu của ban giám khảo..... bắt đầu...mời....các nài lần lượt theo đúng thứ tự tôi đọc..............

 

Những tiếng vỗ tay rào rào xung quanh cho những bước kiệu rất điêu luyện cùng tài điều khiển của các nài ngựa. Yumi bỗng nhổm bật người lên khi nghe trọng tài hét vào loa cầm tay:

- Xin quý vị chú ý, lượt thi của chú ngựa mang tên Kyu "Số 9"của nông trại Tokugawa.

 

Ba đứa trẻ căng mắt nhìn Jako khéo léo đưa Kyu ra vòng tròn thi, con Kyu khoan thai đi những bước kiệu thật đẹp trước sự hoan hô nồng nhiệt của những người tham dự, và như đáp lại sự tán thưởng con Kyu bỗng hí vang lanh lảnh, Jako điều khiển rất khéo léo đến mức khiến con bé vỗ tay cười luôn miệng, ba đứa trẻ cứ nhảy lên la hét và cổ vũ một cách cuồng nhiệt đầy sung sướng. Tiếng vó ngựa nện xuống nhịp nhàng, bốn chân nó như băm thật đều đặn từng bước trên mặt đất, chạy mấy vòng quanh mà chén nước trên tay Jako chỉ sóng sánh chưa hề tràn một giọt nước nào ra ngoài. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên từ các phía.., Yumi không ngừng hét:

- Tuyệt  lắm Kyu, tuyệt lắm anh Jako.....

Biểu diễn xong nước kiệu, Jako vung tay lên cao thì từ bên phía nông trại Tokugawa tiếng hét và tiếng trống vang lên dồn dập

- Nông trại Takugawa..... Takugawa.....Tokugawa.....

..................

- Thưa quý vị, lượt thi kỹ năng nước kiệu, về nhất với số điểm cao nhất là ngựa của............nông trại Tokugawa, con Kyu "Số 9" do nài Jako....xin chúc mừng.

"Hura.." tiếng reo hò của các nông phu nông trại Tokugawa khiến con bé nhảy tưng tưng ôm chầm lấy ông Tokugawa

- Cha ơi, Kyu nhất

- Ừ, nhưng.... khoan mừng vội con gái, còn 2 vòng thi nữa, Kyu phải vượt qua, tổng số điểm cuối cùng mới là quyết định, nhất là vòng thi cuối

- Con biết rồi, nhưng nó sẽ vượt qua, con tin nó cha ạ

Ông Tokugawa xoa đầu con bé và gật đầu, ngoài việc ông tin vào tài huấn luyện của Jako, điều làm ông tin chắc đó là đứa con gái nuôi này, ánh mắt quả quyết sáng rỡ của con bé luôn khiến người đối diện an tâm vào một điều gì đấy, ánh mắt con bé vẫn dõi về những chú ngựa khác. Bỗng con bé quay sang nói với cha:

- Cha ơi, may quá hôm nay con không thấy con Ringu của ông Hakone, không thì vòng thi thứ hai con Kyu gặp khó khăn rồi.

- Nhầm rồi con gái, con nhìn sang kia đi, nó đang đi nước kiệu ra kia, nó là con quán quân năm ngoái nên vòng một nó được miễn

- Chết rồi.....

Yumi thốt lên, trợn tròn mắt lo ngại nhìn một nài mặc áo xanh đang điều khiển một con ngựa đen tuyền cực đẹp nghiêng đầu chào cuộc thi, 6 tháng trước con Kyu đã bại trước con quán quân này một sãi tay chặng cuối khi nó bứt phá đọan đường đua cuối....

- Thưa quý vị, quán quân năm ngoái do nài Asinoko của nông trại Hakone đã xuất hiện, thưa quý vị..con Ringu...

 

Tiếng vỗ tay và huýt sáo chấn động cả một vùng đảo nhỏ trước sự xuất hiện của chú ngựa quán quân với chùm lông màu trắng trên đầu, bước đi khoan thai đĩnh đạc với cái bụng thon nhỏ và 4 chân thon chắc, chú ta thật xứng đáng để liệt vào hàng ngũ những chú ngựa tuyệt đẹp. Những bước nhảy vượt rào, vượt chướng ngại vật của con Ringu quả thật quá tuyệt vời, thật ngọan mục điêu luyện và không một chút khó khăn, trông nó như một quả bóng bay lên thật nhẹ nhàng rồi đáp xuống thật khéo léo. Tiếng vỗ tay như sấm rền, con Ringu nhẹ nhàng vượt qua vòng hai chẳng chút gì khó . Hai đứa bạn Yumi cứ nhảy nhổm lên vỗ tay mà suýt xoa:

- Nó nhảy đẹp quá, này Yumi, Ringu tuyệt quá

- Tuyệt gì, Kyu của tớ mới tuyệt

Hai đứa trẻ bỗng im bặt ngồi xuống khi nghe giọng nạt của Yumi, con bé tay thì vỗ tán thưởng nhưng ánh mắt giận dữ quét vào hai đứa bạn như giận dỗi vì sự phấn khích ủng hộ quá mức con Ringu từ phía Miru và Koro.

 

- Thật là tuyệt vời thưa quý vị, con Ringu đã nhảy những bước quá tuyệt xứng đáng danh hiệu quán quân.......tiếp theo là "Mắt Đen" của nông trại   ....."Tia chớp"...của.....và đây Kyu "số 9" vừa đạt giải nhất vòng một của nông trại Tokugawa....xin mời.....

Tiếng vỗ tay rộn rã lại vang lên chào con Kyu, Yumi như leo hẳn lên ghế mà vỗ tay cổ vũ, con bé hét như muốn khản giọng, con bé Miru và thằng nhóc Tokoro cũng bắt chước leo lên thành ghế mà hét:

- Kyu nhảy đi, vượt đi, hạ gục Ringu đi....

- Kyu...co chân lại chứ......ôi.....cái đuôi kìa....qua rồi.......

Hòa theo là giọng các nông phu trang trại Tokugawa "Kyu...Kyu........"

Không khí tưng bừng náo nhiệt cổ vũ theo từng bước nhảy vượt chướng ngại của con Kyu, nó cũng không mấy khó khăn để thực hiện những cú nhảy vượt rào cản, bỗng Yumi nghe ông Tokugawa bật dậy hét lên:

- Jako, thúc mạnh chân những rào cuối.....

Khung cảnh bên nông trại Tokugawa thật náo nhiệt, tiếng vỗ tay cũng rào rào khi con Kyu khéo léo nhảy qua những rào cuối điêu luyện, bỗng.."Ôi..." làn sóng tiếng người bật thốt ra đầy luyến tiếc khi rào cuối cùng cao nhất bị móng của Kyu vướng phải đổ sụp.

- Trời ơi...

Tiếng con bé cũng như mọi người trong nông trại Tokugawa thốt ra thật luyến tiếc, tai con bé lùng bùng tiếng ông giám khảo

-...Vâng,  không sao thưa quý vị, một sơ suất nhỏ nơi rào cuối nhưng con Kyu của nông trại Tokugawa cũng đã khá suất sắc vượt qua vòng hai......bảng điểm đã có, thưa quý vị...về nhất vòng hai chính là quán quân Ringu...của nông trại Hakone....chúc mừng.....Các nài chú ý, đưa ngựa về lô nghỉ giải lao và chuẩn bị cho phần thi chính thức giành giải quán quân năm nay, phần thi "Tốc độ"......

Vừa nghe dứt lời, Yumi đã phóng ra khỏi chỗ ngồi chạy về nơi tập trung, hai đứa kia cũng chạy theo. Vừa nhìn thấy Kyu , Yumi nhào lại vỗ lên bờm Kyu gào lên:

- Kyu, cố lên và chiến thắng, lần đua này phải thắng, em hiểu không?

- Nó sẽ thắng Yumi yêu quý, anh thề với em như vậy. -Jako nheo mắt cười.

Thằng bé Koro vừa vỗ lên mình Kyu vừa hỏi:

- Liệu có được không, nhìn con Ringu sung sức quá Yumi? Năm ngoái nó vượt xa Kyu tới một sãi tay

- Cậu vớ vẩn quá, năm ngoái khác, năm nay Kyu sẽ thắng, Kyu của chị há

Thằng bé đưa mắt nhìn Yumi rồi con Kyu đầy nghi ngờ như có vẻ không tin nổi những điều ấy.

Chú ngựa tung hai vó lên cao và cất tiếng hí lanh lảnh như đồng tình với câu nói của Yumi, vòng tay ôm cổ chú ngựa thân yêu con bé Yumi cứ thỏ thẻ vào tai con Kyu những lời động viên "chị tin em, hãy cố gắng hết sức để ở lại với chị nhé Kyu.., Kyu của chị giỏi lắm cơ.....Kyu nhỉ...."

 

Tiếng trống từ ngoài đã vang lên báo hiệu cuộc thi sắp bắt đầu, Jako ra dấu hiệu chiến thắng với lũ trẻ rồi nhảy lên lưng con Kyu, chú ngựa tung vó lên cao lại hí vang , tiếng hí đầy rắn rỏi và như rất quyết liệt, Yumi nhìn và hét theo:

- Cố gắng lên Kyu....

Cả ba đứa lại chạy như bay ra ngoài, từ nơi gần nhất, Yumi nhìn thấy con Kyu hùng dũng tiến ra vạch xuất phát, tiếng hí của nó khiến con bé có cảm giác thật an lòng, con bé bật cười khi thấy chú ngựa bên cạnh Kyu bỗng né sang loạn choạng khi con Kyu cất tiếng hí lanh lảnh đầy dũng mãnh, cả bầy ngựa cũng bắt chước cất tiếng hí khiến trường đua như náo nhiệt hơn, mọi người hồi hộp đón chờ phần thi cuối cũng là phần thi quyết định chú ngựa nào sẽ đoạt giải quán quân năm nay. Từ phía trong, con Ringu cũng hùng dũng thản nhiên đi nước kiệu ra đứng cạnh con Kyu, hai nài nhìn nhau nhếch mép cười...

 

Tiếng trống dồn dập từng hồi cho biết sắp đến thời điểm, chỉ cần tiếng trống dứt và tiếng pháo của ông trọng tài vang lên thì cuộc đua hồi hộp nhất bắt đầu, nét mặt con bé Yumi đầy căng thẳng, con bé như nín thở nhìn về phía các nài ngựa, ánh mắt nó chăm chú hướng về ông trọng tài. và cuối cùng..................

 

 (còn tiếp...)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả