Quỷ ám
Hắn uống cạn ly bia thứ sáu thì gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Rồi hắn thấy thế giới hoàn toàn đổi khác những con người xa lạ gặp hắn chào hỏi tay bắt mặt mừng Hắn kinh ngạc khi gặp lại một kẻ thù lớn nhất của hắn từ thuở thật là xa xưa.
Hắn không đủ thời gian để tìm hiểu tại sao mà bí mật của hắn giấu kỹ thế mà cũng bị bật mí Khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong Cứ như thể hắn vất vưỡng vật vờ mà không phải làm sao.
Thực ra giờ đây hắn tự nhủ mình đã đạt được tất cả mọi thứ thì có bị lật tẩy cũng không sao.
Hắn không biết là thực hay là mơ là ác mộng hay mộng hiền Chắc là quỷ ám nhưng cũng không hẳn là vậy.
Những bí mật nhất của hắn mà cũng là những điều mà hắn nghiệm ra là bị quỷ ám không thể hắn cho phép người viết viết ra đây được Nhưng thể nào người đọc cũng tò mò là bí mật đó là gì sự dối trá lừa đổi loạn luân tình dục Gian lận Nguỵ Quân tử Nhưng tuyệt nhiên không thể nào cho độc giả biết được dù những người biết hắn đầu đã biết cả rồi vậy thì kết thúc truyện thôi chứ còn gì.