TÌM EM

Chết đã khó, sống có lẽ còn khó hơn, và còn khó hơn khi  mình sống thật sự cho xứng đáng là một con người . Từ lúc chào đời, mình không được quyền lựa chọn, tôi muốn làm con ông nầy hay con của bà kia, lớn lên hễ thấy  cô nào hơi vừa ý, mình muốn chọn, thì 100 lần như một, bị nghe câu trả lời:
"Xin lỗi nha, tui có boy friend rồi,"
hay đau khổ hơn:"Tui sắp có chồng rồi đó nha,"
nghe còn dựng tóc hơn khi nghe em phang cho một câu.
- Tui có Chồng và 2 con rồi ạ, xin lỗi nhe .
Nghe vậy là phải ba giò bốn cẳng chạy cho mau, kẻo chồng em vác súng rượt chạy dắt giò lên cổ cũng không kịp .
Còn mấy cô mình không thích thì lại cứ ỏn ẻn .
- Em thích anh .
Nghe mà phát run, nổi ốc đầy mình .
- Em muốn anh, vì anh có đủ tiền dẫn em đi mỹ viện  sửa lỗ mũi,
nghe thiệt tình, thôi thì ở goá cho rồi.  Chừng nào lấy được người mình thương thì mới lấy. Chứ mua cái xe hơi lầm khổ 3 năm, mua cái nhà lầm khổ 15 năm, hay 30 năm, còn thỉnh một cô vợ lầm về, thì trời ơi khổ suốt cả cuộc đời. Cô vợ lầm nhưng em hiền dịu còn đỡ khổ, chứ mà gặp vợ lầm, mà em vừa xấu vừa dữ, Công Dung Ngôn Hạnh không có, mà em lại thuộc dòng họ sư tử nữa, thì trên trái đất nầy chắc không có chỗ dung thân. Em mà tìm được, thì anh không còn cái xương để dành cho con cháu thờ cúng . Nói chứ cũng không phải tôi kén chọn lắm đâu, tôi cũng
rất là dễ tính dễ nết, cô nào cũng được, chỉ cần dễ thương nói năng dịu dàng, thông minh một tí, có tâm hồn một tí, nhân từ một tí, để sau này nhân từ với tôi cho đời tôi đỡ khổ . Thiệt tình mà nói tôi trồng cây si em gái của thằng bạn thân nay là 4 năm rồi, từ khi cô bé còn bé thơ, mỗi ngày tôi làm bộ đến nhà học bài chung với thằng bạn, học thì lơ mơ tối ngày đọc bài thơ tuổi 15 của Nguyễn Nhược Pháp, đọc
mãi đến khi cô bé tuổi 19 rồi, mà em cũng chưa cảm động, làm sao đây bà con, Please help me. Tôi dễ chịu vậy mà còn ế đó bà con à.  Ai làm ơn thương dùm tôi, tôi cám ơn nhiều.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả