Bài Dự Thi Comedian

Bài Dự Thi Comedian ...

Bạn bảo bạn biết yêu ?   Biết sao nói nghe coi ?   Bảo yêu là đợi chờ , nhớ nhung, được nắm bàn tay hay hôn môi người mình yêu mà đã bảo là biết yêu , tôi chết liền á .   Hỏi tôi biết yêu sao ?   Thiệt tình tôi bảo tôi biết thì tôi cũng đồ ba sạo ...

Câu hỏi này làm tôi nhớ gã , nhớ vô cùng , nhớ gã muốn điên, giờ tình yêu đó đã hết mà sao gã vẫn đâu đây trong tôi , trong giấc mơ , trong cuộc sống, trong chén cơm và trong bất cứ hình ảnh nào tôi gặp trên đường , tôi đều nhớ về gã , dù gã chưa một lần đặt chân đến nơi tôi đang sống , đang thở , nhưng gã ở rất gần với tôi , bạn hiểu ra chưa , tình yêu tôi với gã mạnh vậy á ...

Gã dê rất là nhiều em trước tôi, các cô rất được mắt trong các lớp hội họa , thanh nhạc , kịch nghệ .  Cô nào cũng nói chuyện với gã 2, 3 lần rồi chạy , tại vì gã dê thành thật lắm, dê đặt vấn đề tình yêu thành thật ngay từ đầu .  Khỉ thế , chưa dê được mà đã cột người ta vào mình thì gã là đồ ngu chứ khôn nổi gì .

Tôi chứng kiến gã là một tên thất bại .  Chả biết từ lúc nào , mắt gã để ý tới tôi, gã bắt đầu tấn công tôi, đúng ngay vào một đêm văn nghệ trường .

Gã vừa dạy võ ra , đói, mệt mà gã vẫn tới dự buổi liên hoan này vì gã biết tôi sẽ tới .  Tôi thuộc loại con nhà đài các, không ra đường ban đêm , nay gã hỏi bạn bè biết tôi tới thì nhất định tới gặp tôi .  Ha ha , không tăm tối làm quen ban nào chả được , việc gì mà phải tới ban đêm .... gã là vậy á .

Giờ thì tôi không còn nhớ tôi đã yêu gã từ lúc nào, chỉ còn nhớ tôi đã thân với gã ghê lắm .  Gã làm tôi thấy mình có được một chỗ dựa thật sự .  Gã chải đầu cho tôi, buộc tóc cho tôi , lau mắt cho tôi khi tôi khóc vì ghét gã bảo tôi trông giống gã như hai anh em .  Phải gió , tôi thích làm bồ gã chứ không muốn làm em gái gì hết .

Những buổi tối bên nhau nơi công viên, tôi thích ngồi thật sát bên gã , ngã đầu vào vai gã và vòng tay ôm bụng gã , trong tư thế đó , tôi gần với gã lắm , tôi có thể nghe được từng hơi thở thoát ra từ lồng ngực của gã và trái tim trái tim gã lúc đó rộn ràng vô cùng khi tôi gần gã đến vậy .

Tôi thường thủ thỉ cho gã nghe tôi thích gần gã như thế nào và bắt gã lập lại cho thuộc mới thôi , lắm lúc tôi cảm nhận người gã run lên như đang được tôi ve vuốt .  Tôi hôn gã nồng nàn , một nụ hôn dài gần như bất tận , đôi môi tôi chèo lái trên đôi môi gã tình tứ , vừa sau khi dứt , tôi bắt gã làm lại y chang như tôi đã làm, gã làm thật bạn ạ , làm giống y đến độ tôi phải bật cười vì quá tin gã yêu tôi vô cùng khi cảm nhận nụ hôn tôi trao cho gã chính xác đến từng giây , từng phút , nơi nào, chốn nào trên bờ môi tôi sau đó . 

Gã hay nhờ tôi cắt tóc cho gã , mỗi lần cắt , gã hay đưa tay ôm tôi trìu mến , tôi hay ghẹo gã bảo không phải chỗ thanh nữ , cắt tóc ra cắt tóc , gã lộn xộn , tôi cắt cái đầu hư luôn ráng chịu .   Gã chỉ cười rồi càng mùi mẫn hơn khi tôi đang cắt .  Tôi muốn điên người .  Một lần , tôi cắt coi cũng được nhưng khi gã nhìn vào kiếng , gã không ưng, tôi với gã cãi lộn tưng bừng ngày hôm đó .  Tôi đã thề không lại nhà gã làm gì nữa nếu gã không chịu xin lỗi tôi vì đã nhục mạ công lao cả ngày tôi trên cái đầu gã .  Chắc ra đường có ai khen, qua ngày sau , gã tới nhà tôi xin lỗi chấp nhận tôi cắt tóc vô cùng đẹp , tôi bắt đầu nhận ra gã khó dạy quá , nghe lời người ngoài rồi mới tin tôi .  Dù vậy , tình yêu cúa tôi dành cho gã chỉ đầy hơn , chả vơi đi tí nào .

Gã mê tôi như điếu đổ, gã làm tất cả những việc tôi thích gã làm .  Chúng tôi thường đi xem phim để có thể gần nhau hơn .  Thường sau khi xem phim xong tôi hiểu gã hơn chứ không hiểu phim gì hết ( cười nham nhở )

Gã vẫn làm tôi nhớ đến cùng tận .  Nơi đây không có gã nhưng những gì gã trao tôi , những gì tôi đã đã trao đổi với gã không bao giờ chết , không bao giờ phai , và nếu bạn có hỏi tôi đã hiểu ra yêu là gì chưa ?   Tôi chỉ còn biết lấy tình yêu với gã ra mà trả lời bạn ..

Và tôi chỉ còn biết nói với bạn rằng không hiểu tình yêu với gã hay là nhân dáng gã  đọng lại trong tôi mà nó sống mãi trong lòng tôi bạn ạ  .

( Tiếng vỗ tay từ dưới vang lên, người diễn rót nước vào cái ly từ cái chai ngay trên chiếc ghế , uống một hơi , giơ tay lên chào và đi vào trong tư thế thật là khoan khoái ) 

 


 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả