Già
Già
Nếu tính theo sổ đời, bao nhiêu tuổi thì được xếp vào hạng già, và nếu tính theo sổ tình thì phải trải qua bao nhiêu cuộc tình thì được liệt kê vào hàng già ?? Tóc phải bạc bao nhiêu thì gọi là già ? Như thế nào gọi là già ? Và ai trên đời này lại muốn mình già ??
À, cái già mà tôi muốn nói đây là sự suy nghĩ, là tầm quan sát của nhưng sự việc trong cuộc đời, là tư duy của một người, là hành động, là cử chỉ, là lời ăn tiếng nói, và là nhân phẩm của một người. Tất cả những thứ đó phải đạt tới mức độ “chín chắn” thì gọi là già.
Chữ già nghĩa là che lấp đi. Ý có lý quá ta ơi. Chữ già tôi muốn nêu lên ở đây là cái sự suy nghĩ của một người đã có thể che lấp được tuổi tác của người đó, hoặc cái quan niệm sống của một người co’ thể che đi mái tóc xanh của họ.
Hôm trước tôi “tụng” anh về vụ hút thuốc. Tôi đưa biết bao nhiêu bằng chứng rõ ràng để cho anh thấy rằng hút thuốc là có hại cho sức khoẻ. Tôi nghiêm nghị từng lời nói với anh (có nghĩa là mặt hằm hằm không cười chút nào cả). Anh để tôi “tụng” cho đã rồi anh phán cho một câu “em nói giống y như một bà già rồi” …. Ý trời. Tôi chỉ phân tích điều hay lẽ phải thôi mà tự nhiên mới ba mươi mấy tuổi đầu thì bị đưa ngay vào hạng già.
À, thì ra tuổi tác, tóc bạc hay không, và thất tình bao nhiêu lần không mắc mớ gì đến chuyện già. Già ở đây là già ở sự suy nghĩ … Thế là tôi được (chắc bị thì đúng hơn) lên chức già …