Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sinh Nhật Con - Nguyễn Minh Vũ


Sinh Nhật Con - Nguyễn Minh Vũ
 
Lại thêm một Sinh Nhật đến trên tuổi đời của con và mẹ cứ trằn trọc cả đêm không ngủ, hình ảnh những ngày tháng cưu mang, hình ảnh một sáng sớm ba dìu mẹ ra xe dưới những cơn tuyết rơi nhè nhẹ với những bước chân chậm chạp bởi cái đau từng cơn trĩu nặng như bước đi không nổi...

Ngày này của 24 năm về trước.. mẹ nhớ khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp cắt nhau, mình mẩy con còn ướt máu của mẹ, Bác sĩ đặt con ngay trên người của mẹ cho mẹ được nhìn thấy con lần đầu, mắt con mở thật to nhìn mẹ, cơn đau của mẹ như không còn nữa, mẹ đưa tay tìm bàn tay con, tìm bàn chân con đếm xem có đủ hay thiếu... bao nhiêu ngày tháng cưu mang là bấy nhiêu ngày mẹ lo lắng, mẹ đợi chờ sự hiện diện của con và ba mẹ đã toại nguyện bởi ơn trên đã ban cho ba mẹ một đứa con kháu khỉnh, khoẻ mạnh, đã trao cho mẹ một hạnh phúc đầu đời mà mẹ có thể đánh đổi cả cuộc đời của mẹ để có con...

Ngày hôm nay nhìn con, nhìn hạnh phúc của 2 đứa đang đan nhau trước mặt mẹ, mẹ thật sự vui mừng và mong hạnh phúc này ở mãi cùng các con mà không bao giờ phai nhạt, mẹ đưa 2 con một quà tặng, con mở ra, 2 đứa chuyền tay nhau xem rồi mỉm cười, con hỏi đó có phải là quà tặng mẹ mừng cho 2 con... mẹ nhìn con gật đầu mỉm cười... Mẹ mừng con, tuy trễ bởi mẹ muốn làm lại từ đầu, mẹ muốn đưa 2 tay níu kéo 2 con trở lại với mẹ, tuy lòng mẹ vẫn cứ buồn man mác, cái buồn mà mẹ cố dìm nó xuống tận đáy lòng, nhưng nhiều lúc nó vẫn cứ sóng sánh chao nghiêng khi mẹ một mình, khi đêm trằn trọc không ngủ.

Mẹ đã tha thứ cho con, tuy con đã làm mẹ đau, đau lắm, bởi con đã nhất định không chờ mẹ, không cho ba mẹ có khoảng thời gian để chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho con.  Nhưng hôm nay, ngồi nhìn con trước một bàn đầy thức ăn mà con gọi, mẹ như no đầy, nhìn con nhâm nhi trà nóng làm mẹ ngạc nhiên... mẹ cười trong mẹ... con trai mẹ đã khác xưa nhiều quá, đã biết uống trà nóng, đã biết ăn những món ăn là lạ như có gừng làm mẹ không ngờ được...

Nhìn con hôm nay, mẹ cảm thấy yên lòng, mẹ cảm thấy hãnh diện vì mẹ đã làm tròn bổn phận của mẹ đối với con, bởi ngày nay con đã trở thành một thanh niên khoẻ mạnh, có tư cách, lịch sự, dáng dấp dễ nhìn, một người đàn ông có trách nhiệm đang bước vào đời với con đường đầy hứa hẹn trước mặt... Sự thành công của con, chính là sự thành công của mẹ ngày hôm nay...

Chúc mừng Sinh Nhật con, nhé con trai của mẹ, Nguyễn Minh Vũ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả