Lời Chia Tay

Trong cuộc hành trình tìm phân nửa của tôi, tôi đã vô tình đem những bản năng, tính tình, cũng như hình ảnh của Ba ra làm tiêu chuẩn. Ở ngoài đời, Ba rất khó tính với những người đồng nghiệp cũng như bạn bè. Nhưng về tới nhà, Ba rất hiền từ ưu ái.  Với Mẹ, Ba rất ân cần và chu đáo.  Ba lo cho Mẹ tất cả từ tinh thần lẫn vật chất. Những thứ Ba làm cho Mẹ rất đơn sơ nhưng rất tình tứ. Khi Ba đi chợ, Ba thấy được món gì Mẹ thích là Ba mua về cho Mẹ Lâu lâu Ba mua tấm thiệp rồi Ba ngồi chép cho Mẹ từng bài thơ.  Những thứ vô cùng đơn thuần đó hình như đã dần dà chết đi giữa xã hội đầy xô bồ.

++++++++++++++++

(tiếng điện thoại reng …..)

-Hello

-Ba, con đang ở trước nhà, Ba có cần con lên phụ Ba không?

-Không con, cho Ba một tí. Ba xuống liền.

-Ba tôi rinh mâ’y thứ đồ xuống và vào xe.

-Hồng con, hôm trước anh Sáu có ghé nhà và đưa thiệp mời đám cưới con gái của bác ….

-Ba muốn nhắc nhở rằng con đang ế chồng đó hả Ba ?

-Nè, Ba không có ý đó. Ba muốn hỏi con đến hôm đó con có rảnh thì đi với Ba đặng mấy ông bạn của Ba có hỏi tại sao con vẫn chưa chịu có chồng thì Ba khỏi ú ớ rồi viện đủ lý do cho sự kén chọn của con. Lúc đó con mặc tình mà trả lời mấy ổng.

-Nếu mấy ông bạn của Ba thật sự hỏi thì con sẽ thành thật trả lời là con không muốn theo phong trào “cươ’i cho rồi”.

-Bậy nà con.

-Con nói thật đó Ba.  Đám bạn của con, đứa nào cũng cho rằng đồng hồ sinh lý của tụi nó đang căng thẳng nên tụi nó cứ cưới cho xong, hai ba năm sau sinh con đẻ cái để tụi nó tiếp tục con đường “yên bề gia thất” đó Ba.

-Con không muốn có một gia đình êm ấm như bạn của con sao?

-Mục tiêu trong đời của con là tình yêu và hạnh phúc. Nếu con thật sự muốn chọn một tấm chồng cho yên phận nữ nhi thì con đã nhận lời cầu hôn của anh Thanh rồi đó Ba.

-Vậy chứ người để con tìm làm phối ngẫu phải là mẫu người như thế nào ?

-Người đó phải có ít nhất 50% tính cách và bản năng giống Ba.

-Con đưa điều kiện dại thế sao!

-Ba, Mẹ mà nghe được những lời Ba mới nó thì Mẹ chắc chắn sẽ buồn đó Ba.  Con thấy Mẹ chọn Ba là sự sa’ng suốt vô cùng.

-Ý của Ba không phải vậy.  Ý Ba là con không thể nào đem Ba ra làm tiêu chuẩn trong việc hạnh phúc của con.

-Tại sao không được hả Ba ?

-Thôi được, con cho Ba một lý do tại sao con lại đặt điều kiện như thế ?

-Tại con giống Me.

Ba thở dài quay qua xòa đầu tôi một cái và nói, con thiệt tình làm Ba không biết nói sao.  Con nên nhớ là con không còn nhỏ nữa đâu nha.

-Ba, năm xưa khi Mẹ quen Ba, Mẹ 34 tuổi, Ba cho rằng Mẹ còn nhỏ nên đưa giao kèo vơ’i Mẹ là đến khi Mẹ 40 tuổi thì Ba mơ’i ngỏ lời cầu hôn với Mẹ.  Con mới có 30 tuổi, và nếu như con muốn lặp lại trang tình sử của Ba Mẹ thì con có ít nhất cả mười năm nữa thì Ba lo làm gì. Hơn nữa, con gái của Ba vừa giỏi vừa tự lập và cũng không đến độ gì xấu gái cho lắm thì Ba khỏi phải lo.

-Ý da, con đó nha.  Vừa lỳ, vừa ….

-Tới rồi Ba.

Đến mộ Mẹ, Ba than thở.

-Em, con Hồng càng ngày càng giống em. Từ cá tánh đến ca’ch lý luận y đúc em. Đôi khi anh cũng phải bó tay.

-Ba.

-Ờ

-Ba cầm cây đàn lên và nói với mộ Mẹ

-Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới 32 năm của mình, anh và con đến thăm em …

Ba chỉnh tông và cất giọng,

“Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui …” *

-Happy Anniversary, cô bé ngày nào của anh.

Và hai hàng nươ’c mắt lăn dài lên gò má của Ba.

* Như Một Lời Chia Tay – Trịnh Công Sơn


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả