Bỡ ngỡ

Nồi bún mọc vẫn còn nhiều, vì chuyện lộn xộn trưa nay ở xóm của bọn con trai với hắn, khiến mấy chị em nàng cũng nhốn nháo ăn ít. Mẹ nàng chưa đi làm về. Đã tối mịt mà chẳng thấy thằng Út đâu. Phòng tên Nhân lùn hàng xóm, song song với phòng nàng, chỉ cách cái hàng rào gỗ thấp và vài cây nhãn vẫn chưa sáng đèn. Nàng nói với hai đứa em gái :

_ Đứa nào đói thì tự múc lấy mà ăn rồi còn xem bài vở mai còn đi học.
Hai đứa cùng nhao nhao " Em chưa đói "

Có tiếng kẹt cửa, thằng Út lẻn vào nhà, Nàng túm ngay cổ áo :

_ Mày đi đâu từ chiều đến giờ ?
_ Em đi ăn kem Bạch Đằng.
_ Không phải là ngày cuối tuần, ai dắt mày đi ?
_ Thì nhóm anh "mắt trố "
_ Bọn hắn nói chuyện gì?
_ Nếu em tiết lộ cho chị biết, em sẽ không được đi ăn kem nữa.
_ Tao sẽ dắt mày đi
_ Nhưng lâu lắm chị mới cho đi một lần
_ Thì tiền đâu mà dắt mày đi mỗi tuần. Có nói không ?

Nàng xoắn cổ áo thằng Út. Nó oai oái :

_ Thì đừng làm em đau, em nói .... anh "mắt trố" nói : anh Nhân lùn thương chị mà chị lại thương anh 67
_ Tao thương tên 67 hồi nào?
_ Không thương sao anh 67 cứ lạng vào xóm mình mỗi ngày?
_ Ơ, bọn này, hắn lạng kệ hắn chứ ....
_ Bởi vậy, mấy anh mới đánh anh 67 dằn mặt không cho lạng vào xóm mình. Không ngờ Bố về đúng lúc, Bố lại binh anh 67 .... bây giờ thất thế nghiêng về xóm ta ....
_ Cho đáng kiếp ....
_ Vậy chị xác nhận thương anh 67 hở ?

Tôi cốc đầu thằng Út :
_ Vớ vẩn, chua quá, đi tắm nhanh còn học bài ngày mai
_ Khoan, mấy anh nói đưa cho chị cái này nè ....

Thằng Út chạy ngược ra sân lấy cuộn giấy giắt trên nhánh cây mận trắng, chạy vào, mở và trải xuống nền nhà. Mấy chị em cùng xúm xít nhìn tờ giấy vẽ hình nàng với mái tóc dài e ấp bằng chì đen tô bóng đậm nhạt

_ Ai vẽ vậy?
_ Thì anh Nhân lùn đó

Nhân bằng tuổi Nàng, học ngang lớp nhưng hắn học bên HNC, còn nàng học trường nữ bên kia, cách nhau cái Lăng Ông, Nhưng hắn thấp hơn nàng, có thể Nhân không lùn, chỉ tại con gái cao trộm? các cụ cứ nói thế. Nhưng có một câu kinh điển mà con gái nào cũng lấy đó làm thước đo khi chọn bạn trai ở tuổi đầy hoa mộng " chỉ yêu người con trai nào hơn một cái đầu, cả hai nghĩa đen và bóng " mà bọn con trai xóm nàng phần lớn chỉ ngang tuổi, ngang lớp nàng, lại là một lũ suốt ngày rông rẻo chạy nắng, ăn trộm trái cây rồi đi bơi ở bến tắm ngựa phía Cầu Hang trong ... còn nàng đã bỏ mấy cái trò đó từ khi lên đệ tam rồi

_ Ủa, Nhân lùn học vẽ hồi nào, ở đâu ?
_ Em không biết, chỉ biết lần đầu sang chơi nhà anh Nhân, em đã thấy bức hình này đóng khung để trên bàn học anh Nhân

Nàng khựng lại, bỡ ngỡ, trong một ngày nàng được biết những hai tên ngơ ngẩn vì nàng ư?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả