17

17, con số để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm khó quên. Con số muốn quên quên không được, con số mong đi qua thì phải đợi cả 365 ngày nó mới qua, con số mong nó đứng lại mãi mãi mà qua 365 ngày thì nó không còn 17 nữa.  17, con số đáng nhớ trong đời sống vô cùng đơn thuần của chúng ta ...

Tính theo sổ đời thì tuổi 17 là tuổi bắt đầu biết cặp kê, tuổi lần đầu thức cả đêm nắn nót viết lá thư tình gởi cho ai, tuổi đi ngủ còn mang hình ảnh của ai vào giấc mộng, tuổi mong sao đêm rút ngắn để sáng mai cắp sách đến trường mà gặp người ta, tuổi sợ nơm nớp đám bạn nó làm "bể mánh" cây si của mình, tuổi mong cả ba tháng hè để có cơ hội gặp ai chung lớp với mình, tuổi con tim biết đập trật nhịp, tuổi sinh lý chẳng nghe lời mình, tuổi khi không tới ngày sinh nhật người ta thì mụn mọc đầy mặt, tuổi mong xách tập dùm cho ai mà lòng rộn rã niềm vui, và 17 cũng là tuổi lần đầu biết rơi nước mắt khi mối tình đầu không như ý muốn ...

Và nếu tính theo bộ cơ sở giáo dục, 17 tuổi truy ra là học lớp 11. À, lớp 11 là được đi Prom lần đầu tiên trong đời. Lần đầu được nhà trường và cha mẹ công khai chấp nhận cho ta cặp kê đường đường chính chính. Lần đầu được diện lên chiếc áo đầm tuyệt đẹp hoặc bô. tuxedo ly xếp thò muốn đứt tay. Lần đầu được quyền đi chơi khuya mà không bị la. Và lần đầu biết thẹn thùng khi nắm tay "người ta" vào sàn nhảy để rồi ba bốn chục năm sau nhìn lại quyển album thì ta lại quý thời vàng sơn ...

Tính theo cơ sở quân trường, 17 tuổi chưa được nhập ngũ. Chưa được nếm mùi sa trường, chưa được cơ hội làm anh hùng, chưa đưa tận mắt nhìn màu hoả châu, chưa được nghe tiếng súng nổ vang tai, chưa biết gối đầu bên tay súng mà nhớ nhà nhớ người yêu, chưa được một lần hành quân bên chiến hữu, chưa được biết dầm sương nơi chiến hào, và chưa một lần biết vác khẩu súng trên vai.  17, nôn nóng đến 18 để một lần cùng đồng đội kề vai sát cánh giữ biên cương, giữ tự do hoà bình cho đất nước, và nôn nao được một lần mồi điếu thuốc bên cạnh chiến hữu để một lần được tự xưng ta là"anh lính" ngoại biên cũng vàng tay thuốc lá ...

Ôi 17, cái tuổi vàng son của đời người, tuổi mà ai ai trong chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên được ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả