Cuộc sống con người thiên hình vạn trạng, tâm hồn con người cũng muôn vẻ muôn sắc.
Thức giấc sớm, đi dạo hít thở không khí trong lành. Ngang qua chợ mai, người người đang ngủ, chợ vẫn đông rộn ràng với các chị tiểu thương chuẩn bị cho ngày mới. Tiếng í ới chào nhau, mặc cả hàng hóa bán sỉ từ khắp các vùng thị trấn, thị xã, làng quê... đổ về chợ chính của thành phố. Rồi từ đây, giá cho ngày mới dường như mới được định giá chung - định giá không văn tự cho mặt bằng chung của các chợ trong vùng. Hàng hóa gì? Rau, quả, cá, tôm... Hoàng Hoa, đứng quan sát với chỉ riêng về các loại này. Thi thoảng xuất hiện những tiếng cãi vả do thỏa thuận chưa hợp lý với nhau... Rồi xe xích lô, xe máy, xe đạp thồ... chở hàng túa đi.
Rộn ràng trong màn sương sớm... cuộc sống vẫn chảy với những người lao động chứ không đứng yên. Đời thường của những người lao động, buôn bán! Mồ hôi đổ trên áo, trên vai...
Có một nhà Đạo học đứng trước dòng sông cất tiếng:
"Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ!
(Đêm ngày cứ chảy mãi như thế này ru)
(Kinh Dịch)