Gặp

- Mình quen nhau bao lâu rồi hả em ?

- Dạ, ba năm

- Hơn một ngàn ngày rồi, em và anh đều núp đằng sau chiếc máy vi tính. Cô bé có muốn gặp anh không ?

.....


Gặp !

Gặp là một động từ, là khi đôi mắt bên này đối diện với đôi mắt bên kia.  Câu hỏi của anh làm tôi sực nhớ đến Trang. Trang và Thanh quen nhau qua mạng lưới.  Lần đầu tiên họ gặp nhau.  Trang đợi không kịp cho máy bay đáp xuống và gọi cho tôi.

-Hồng, anh Thanh khác hơn sự mường tượng của Trang. Ảnh ốm, cao, có vẻ “công tử” quá.

Rồi Trang thao thao bất tuyệt, kể cho tôi nghe nguyên cuộc gặp gỡ của họ.  Sau hai năm hò hẹn, họ quyết định cưới nhau.  Cuộc tình của Trang và Thanh trải qua biết bao nhiêu cải vã. Không biết bao nhiêu lần Trang đầm đìa nước mắt khi gọi cho tôi, và không biết bao nhiêu lần Trang đã xách gói ra đi vì những quan điểm bất đồng.  Nhưng Trang chưa bao giờ hối hận đã quen, gặp, và kết hôn với Thanh.  Kết quả là một cháu gái rất dễ thương.

Rồi Nhi.  Nhi cũng lang thang đây đó trên mạng và quen được Trung. Họ quen nhau được hai năm thì quyết định gặp nhau cho lòng nguôi thương nhớ. Mà thật, sau khi gặp nhau, họ nguôi thương, nguôi nhớ. Nhi thất vọng vì Trung không giống như những tấm hình Trung đã gởi.  Để rồi kết quả của cuộc tình là những lần trốn tránh khi điện thoại reo, và phải đổi cả địa chỉ điện thư.

Nếu bây giờ tôi đi hỏi Trang và Nhi có nên gặp ảnh không thì chắc chắn tôi phải cần trọng tài để nghe hai đứa nó cãi nhau.

....


- Cô bé, suy nghĩ gì mà chẳng chịu trả lời anh vậy ?

- Dạ đang suy nghĩ câu hỏi của anh.

- Câu là lời là ?

- Em không muốn gặp anh.

- Tại sao vậy cô bé ?

- Tại vì em vẫn muốn giữ những gì có thể và những gì không có thể của hai chúng ta.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả