Bé Nhớ Anh (TT)
Thao thức suốt cả đêm để nhớ anh của bé. Không hiểu tại sao mà bé không sao ngũ được suốt cả tuần này. Bé cứ nghĩ đến anh và bé đã cho mình trăm ngàn lý do để quên anh đi. Cuộc đời thì không được như ý muốn càng muốn quên thì lại nhớ càng nhiều. Con tim này của bé đã in đậm hình bóng của anh và nó đã để anh vào vị trí quan trọng nhất mà không ai có thể thay thế được. Bé đã xa anh được bao lâu rồi anh nhỉ anh có nhớ hay đã quên hay đúng hơn là anh không hề nhớ đến cũng như anh đã quên bé ngay cái ngày anh bỏ đi không nói lời từ tạ. Thời gian đúng ra phải là liều thuốc để xoa dịu nỗi đau của bé nhưng nó lại trở thành một sự hành hạ con tim và tinh thần của bé. Gần anh đó nhưng sao lại quá xa, những ngày qua cũng như là một trừng phạt những lỗi lầm của bé, lỗi lầm của bé là yêu anh và chỉ biết yêu anh và đã quá vội vàng khi đến để yêu anh. Bé không ngại gì cả chỉ cần được có anh là anh của bé suốt đời. Nhớ anh da giết xé nát con tim của bé.