Khởi Sắc

Có những đêm, tôi mơ thấy mình đi vào những vùng không ánh sáng, không bóng người, những lúc đó tôi nghĩ mình chết hay sao, tự nhiên tôi không muốn tin điều đó, chỉ biết mới hôm qua đây mình còn chuyện trò với rất là nhiều người, lúc đó tại sao lại ở chốn này.   Cũng có lần tôi kể trong các bài viết của mình, tôi cứ mơ bị lôi vào cái lò giết heo, tay tôi chả cầm con dao nào mà các chú đồ tể cứ chực lăm le giết tôi, hình như họ đã quen với công việc đó, con mắt họ chỉ có chặt, sát phạt và móc tiết theo thông lệ mà quên nhìn trước mặt họ là người hay heo.

Những giấc mơ như vậy là tôi sợ nhất, tôi hiểu ra ngay là có kẻ muốn ám hại mình,  trong xã hội, ngay ngoài đường, tôi ráng chờ xem thế nào thì hai ba ngày sau thì thấy ngay.  Có lúc mơ xong, tôi toát mồ hôi hột, tôi tự chửi mình " bố khỉ, việc quái gì phải sợ ,  thằng xấu nó sợ mình chứ mình việc quái gì sợ nó "

Người ta thường cười hay cho những người nóng tính làm hư bột hư đường, nhưng tôi lại thấy khác, những người nóng tính tồn tại làm cho những kẻ muốn làm loạn phải sợ, họ rất cần cho xã hội trong một số giai đoạn nhất định, trong những lần dầu sôi lửa bỏng, cứ mà ngồi lần lữa, không ra tay, không biết quyết đoán thì lỡ việc hết, ai cho người nóng tính là ngu tôi phản đối , thật ra họ hay những người ôn hòa đều cần cho xã hội và có tầm quan trọng như nhau.

Qua 40, nhiều người nói tôi ngu hơn, đúng, nói tôi lành hơn, đúng luôn, nói tôi lửa hơn, càng đúng, tôi thấy một sự khởi sắc mới trong lòng, tôi nhìn một điều thì biết được chục điều sau cái điều tôi thấy, tôi nhìn một người thì biết họ ra sao qua vài dòng chữ thôi, rồi thời gian tự tôi nghiệm ra tôi đúng.  Người biết và nhìn thấy những cái như vậy , có lần tôi nghe ông thầy bảo là người sắp chết.   Eo ơi , đừng đem tôi đi vội nhé, cho tôi ở lại đây canh cuộc đời, í quên canh hai đứa con tôi, nó còn bé , tôi cần đi với nó trên con đường sắp tới, dạy cho nó biết ngẩng đầu, dạy cho nó biết bài trừ cái xấu, dạy cho nó biết nhân hòa và đừng để ý đến những đám cỏ dại khi chúng vô tình chắng ngang đường.

Trong cuộc sống, chúng phải tập nhìn lên phía trước, dù đàng sau có thế nào, có ra sao, cứ đi lên mà đừng vì những điều gì đã học qua mà phải chùn bước, bài học nào học rồi giữ đó , đừng để học lại lần nữa vì đời luôn có những bài học mới hay hơn để học.

Khởi sắc.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả