Đừng Lầm

Khi bạn nghe một người bảo " trời ơi , con khổ quá , sao không cho con chết đi " , thật sự bạn nghĩ người đó đang muốn chết là quá lầm, người đó đang muốn sống nhất đó bạn, đang muốn xua đuổi tà ma, ám khí quanh họ mà được sống một đời sống an lành, không còn nhìn thấy đau khổ nữa.

Bạn không nghĩ được như vậy tui thua !

Nghĩ đời cũng lạ, người này hạ người kia để nâng cao mình, đó là hạ bằng những gì thêu dệt không đúng, còn bạn đừng sợ bạn hạ ai nếu bạn nói ra sự thật. Cũng có kẻ đã dùng cái chiêu đó để bắt tôi ngậm miệng, không dám đấu tranh cho lẽ phải , tôi cũng đã dằn xé mình một thời gian không biết thực hư rồi sau đó mới biết đâu là đường đúng để đi. Đời chỉ có thế thôi, lúc nào cũng phải nhìn lại mình, xét lại xã hội và tự tìm ra cho mình con đường mình muốn đi theo bản chất con người mình.

Lắm kẻ hèn chết.  Mà tôi sợ nhất những kẻ này, bản chất nó dù hèn nhưng nó khoác cái áo sang vô cùng, cái áo nó mặc làm hoa mắt bạn, bạn khó mà nghĩ ra nó là người hèn, có nghĩ cũng không dám tin vì sự thật bạn không có dám nghĩ ai có bề ngoài như thế mà bản chất không giống như vậy.

Cũng không có gì là ngạc nhiên lắm đâu , thường không được tốt mới phải che đậy , đậy và hóa trang càng kỹ thì bên trong càng không ra gì, cứ thẳng và phơi ra hết thì còn gì bí mật cuộc đời và những rối ren đã có chứ.

Khi bạn vì lý do nào đó biết sự thật người khác , điều đó cũng không tệ lắm, bạn hãy tin là con người cũng có những bản chất tốt , người ta che đậy vì một bí mật nào đó không thể bị lộ ra , họ đã bị bí mật đó kiểm soát mà quên đi mình đang làm nô lệ cho cái bí mật mình đang dấu mà biến đổi đi cả con người, phản bạn, lừa bạn và có khi còn hại bạn nữa.

Phải mạnh lắm mới có thể sống thực , sống không nghi kỵ , gạt bỏ những người không đáng bạn quan tâm ra khỏi suy nghĩ thường ngày của bạn.

Tôi thành thật nói với bạn điều đó và tôi không lầm đâu, bạn cũng đừng lầm tôi đang nói chuyện tề thiên.

Thật cả đấy bạn ạ.

Cho Một Ngày.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả