Cưu mang
- Bị leak.
.
Giờ thì tôi mới đoán ra vì tiếng Anh cũng na ná như tiếng HL, ban đầu tôi cứ tưởng là liếm nghe phát âm gần giống, còn leak thì là lek.
- Thôi đi mày, kiểu này bị bóng đè nên thở dữ đây. Hay là mày có chích choác, hút sách ?. Thế bác sĩ nói sao, có định vá lại cho mày không ?.
- Chích có nhưng hút thì không. Bác sĩ nói lỗ nhỏ chừng đợi tác hoác khâu luôn một công cho đáng đồng tiền ... hehe.
Đùa lại chứ nghe bạn khiếm khuyết tôi cũng buồn lây. Bình sinh Thi là cái đứa phổi bò, ruột ngựa nhưng lại rất nặng tình cảm từ gia đình cho tới bạn bè. Tôi chỉ ngán Thi ở một điểm, đó là: Thi cho đi một thì muốn nhận lại một, chứ không cần mười. Bên cạnh đó là Tâm thì lèng èng du di hơn, cho nhiều nhưng không bao giờ đòi hỏi. Chính vì vậy mà cuộc sống của Tâm phây phây, ít lo toan, bệnh tật dường như chẳng bao giờ xảy đến. Tôi vẫn thường nói chuyện với Mẹ: "Trông nhỏ người doi doi vậy mà chỉ cần một tiếng "honey, i love you" là chồng làm đến mửa mật cứ vẫn toét miệng ra cười". Nhưng động vắng dáng chồng là Tâm cứ cuống chân cả lên không biết phải làm gì, con cái lo ra sao. Tâm thường tâm sự: "Chắc lúc đó tao chết mất". Còn tài lanh tài khôn, trông chuyện ngứa mắt không nhịn được như Thi thì gặp cảnh gà trống nhiễm tính gà mái, cái gì cũng mần. Ba lần ở chơi với Thi, tôi cứ cản hoài:
- Mày nhìn gương Mẹ tao thì biết, quần quật suốt ngày lo cho chồng, cho con, thiếu điều cả Cụ và Bà Ngoại xót nên nhảy vào lo phụ. Cuối cùng Bố tao rảnh rang, chả có việc gì làm nên ngồi tơ tưởng đến mít, ổi, mận, đào. Đi làm về nhà nghe vợ than thở thì bảo đổi tính nói nhiều, lúc nào cũng chỉ nghe thiếu thốn tiền bạc với bỏ bê con cái. Rồi chuyện gì đến phải đến thôi, sau ngày kỷ niệm hai mươi lăm năm đám cưới, nhất quyết khăn gói ly dị để Mẹ tao trở lại tìm niềm vui khỏa lấp đi cái cô quạnh bằng bên con và cháu.
- Trông đời bạc bẽo như vôi mà thấy chán ngán quá mày ha.
- Ừa, mày ráng giữ gìn sức khỏe. Bạn bè nói thật tao chỉ lo bởi vì mày ốm yếu như con cò hương, có điều gì mệnh hệ để chồng con lại cho người khác hưởng. Mà không biết có hưởng, thương thiệt tình không ?, hay đày đọa con mình thì chết hỏng nhắm mắt.
- Chính vì vậy tụi tao đắn đo lắm mới đồng ý có con đó K.
- Biết ngay mừ, giờ mới chịu tòi ra. Nãy giờ mày vòng vo tính giấu tao phải không ?.
- Hì hì... tao chỉ chưa kịp đem ra khoe với mày thôi mà.
- Nói chứ tao cũng đoán sơ sơ từ cái meo của mày rồi, bày đặt bí mật phao tin đồn nhảm nữa. Cho tao gởi lời chúc mừng đến ảnh, mày nói riêng và cả gia đình nha.
- Cám ơn mày. Còn chuyện tình của mày sao nè.
- Ờ thì cũng cà tịch, cà tang. Nửa bên này thấy hay, nửa của bên kia cũng hỏng kém, đem ghép lại thấy đúng cái mình cần.
- Đồ cà chớn, mày đừng có bắt cá hai tay đó nha con.
- Cá HL một con bự thí tía, hai tay ôm hổng nủi đâu ... hí hí.
- Mày đừng làm như vậy K à, chọn một trong hai đi chứ không người kia biết được là phiền lắm. Tìm người nào chơi bời đi đứng chán chê rồi thì sau này về không nổi hứng ham vui bỏ nhà đi bất tử, mày đỡ lo.
- Thôi, tao lạy mày. Vậy chớ hiện giờ mày vẫn còn lo hay là không ?.
- Chính vì vậy nên tao mới truyền kinh nghiệm lại cho mày. K, đừng đùa giỡn trên tình yêu.
Tôi nào có trêu ghẹo gì ai đâu ?, bởi người ai như tôi cũng có tim. Nhưng người tôi chọn đã một lần đánh vỡ mất niềm tin của tôi rồi.