Mơ
Mơ!
Thực tế và ước mơ là hai thứ vô cùng huyền bí và phức tạp. Ước mơ của loài người hoàn tuỳ thuộc trên hoàn cảnh mà họ đang vướng phải. Tôi nhớ đến một lần tôi đi câu cá ngoài khơi. Trời hôm đó chẳng hiền từ gì cả, sóng rất lớn và mạnh, đánh mạn thuyền không ngừng. Cả thuyền ai cũng say sóng, mặt mày tái mét. May cho tôi, biết mình yểu nên trước khi đi tôi cho vào bụng sẵn hai viên thuốc say sóng. Tôi tỉnh queo, trong khi bà con say nhào đầu. Anh bạn rên rỉ, “thuyền mà tới bến, anh sẽ cúi xuống hôn lên nấm đất liền”. Ngày thường, còn lâu anh mới nghĩ đến chuyện cúi xuống hôn đất.
Mơ nghĩa là một cái màn che khuất cái thật. Thì đúng, khi chúng ta mơ vì không có nên mình mới mơ chứ! Tôi độ rày chẳng mơ gì cả … Sống cho thực tế một chút đôi khi cũng muốn điên cả đầu. Lúc trước còn mơ sẽ có căn nhà rộng lớn, có hồ cá, có vườn rau, và có này, có nọ. Đúng thật là xa xỉ hết sức.
Hôm qua độc đắc lô tô ở đây lên mười mấy triệu. Bà con đổ xô mua vé số. Người bán hàng nói,
- Mua vé đi Cô, sẽ thành triệu phú.
- Cám ơn chị, tôi không mơ thành triệu phú đâu.
- Chỉ tốn một đồng bạc để xây một ước mơ mà cô cũng hà tiện sao ?
Tôi bật cười, nghe cũng có lý quá.
- Thôi bán cho tôi một vé đi chị
- Mua năm vé cơ hội thắng sẽ nhiều hơn.
- À, tôi hà tiện lắm chị, tôi chỉ muốn chi một đồng cho giấc mơ triệu phú thôi.
Còn ngồi đây viết bài tất nhiên là ước mơ triệu phú đã tan theo bóng nước rồi. Vì nếu tôi mà trở thành triệu phú thì giờ này toan tính làm sao để trở thành tỷ phú chứ làm gì mà miệt mài bút mực như vậy ...
Trong lớp học của tôi có bé Jeanne, Jeanne năm nay tám tuổi. Một lần tôi hỏi Jeanne,
- Jeanne, nếu cô Hồng có thể cho con một ước mơ trở thành sự thật thì con mong được gì ?
- Con muốn em Brandon nói được như con.
Tôi nghe Jeanne nói mà cầm không được giòng nước mắt. Brandon, em của Jeanne, bị bịnh autism nên chỉ bập bẹ hai ba chữ mà thôi. Mơ ước của Jeanne thật hết sức dễ thương và cao thượng làm sao.
Một ngày nào đó, nếu tôi có được một mơ ước trở thành sự thật thì tôi mong sao ước mơ của Jeanne sẽ thành sự thật
Hãy cứ mơ, cứ mơ!