Sắc Màu Cuộc Sống
Nếu ai đó bảo tôi lựa chọn hai sắc màu mà tôi yêu thích nhất, tôi sẽ chọn màu trắng với màu hồng mặc dù... màu xanh rất mát mắt và dễ thương, màu vàng tượng trưng cho sự quý phái và sang trọng (vua và hoàng hậu ngày xưa đã chẳng... giành riêng cho mình màu vàng đó sao?), hay màu tím nói lên điều gì đó... mộng mơ như một ... "đồi tím hoa sim", v.v... Với tôi, màu trắng mang ngầm sự... trong sáng, sạch sẽ (có lẽ cũng vì thế mà ở Việt Nam xưa và nay người ta chọn màu trắng làm màu áo học trò), còn màu hồng nói lên điều gì đó đơn giản, nhẹ nhàng cho dù có hơi... nhà quê và... trẻ con theo như nhận xét của một số người. Tôi kệ, hễ tôi cảm thấy thích là được rồi. Cũng chẳng phải tôi nghĩ tôi còn... tuổi học trò hay còn trẻ con đâu (thuở đó đối với tôi đã... xa lơ xa lắc như một cổ tích ngày xưa), tất cả chỉ vì tôi cảm thấy thích, vậy mà thôi...
Được mặc bộ đồ mới trong sắc màu bạn yêu thích và lựa chọn, bạn sẽ cảm thấy mình... đẹp đẽ và tự tin hơn phải không? Hôm nào ngủ dậy trễ, không kịp... ủi đồ, phải mặc... đại cái áo có màu bạn ghét (mà vẫn mua vì nó... on sale) bạn cứ cảm thấy mình... sao sao ấy, chẳng có chút gì gọi là "comfortable" cả. Nếu bạn cứ bị... ám ảnh với ý nghĩ đó, suốt ngày hôm ấy của bạn mới thật là... terrible, bạn sẽ từ chối ra ngoài ăn trưa với mọi người và chỉ muốn tìm một góc nào đó để... trốn chờ cho đến... hết giờ, bạn sẽ cười thật... méo vì nghĩ người ta đang nhìn thấy bạn qua một hình ảnh hết sức... xấu xí...
Hãy nhìn về cuộc sống của chúng ta hôm nay như nhìn vào những sắc màu - không cần với con mắt của một người... họa sĩ (tôi nói thế vì tôi không... biết vẽ), bạn dĩ nhiên sẽ giống như tôi, sẽ chọn những gì bạn nghĩ là thích ứng, phù hợp với bạn. Khi ta vừa mới lớn lên, vừa tập tễnh những bước vào đời, ta nhìn đời thật đẹp qua... lăng kính màu hồng và vì thế mọi thứ đều có màu... tươi tắn cả. Ta không cần để ý hay không cần nhớ tới những sắc màu khác như màu nâu, màu đen hay màu xám... cho dù nó vẫn tồn tại ở đó. Ta quên mất cũng có khi ta cần đến những màu sắc mà ta không thích để... sống. Ta cần đêm đen để... ngủ. Ta mong mây trời chuyển xám vì đang chờ đợi một... cơn mưa...
Hãy nhìn về cuộc sống của chúng ta hôm nay bằng con mắt lạc quan đối với những điều không... như ý. Cũng như khi bạn phải mặc màu áo bạn không thích, đừng để cảm giác "bị xấu xí" ám ảnh bạn rồi bạn cứ ngỡ là mình xấu thật, trong khi dưới con mắt của người khác chiếc áo hôm ấy làm cho bạn khả ái hơn hay nhí nhảnh, trẻ trung hơn. Lúc đối diện với những khó khăn và trắc trở của cuộc sống, đừng chùn bước ngã lòng, hãy tự nhủ "Khó khăn hôm nay sẽ là nền tảng cho sự thành công ở mai sau". Ngọc không mài không sáng. Đời sống con người cũng vậy, nếu ta không trải qua những thử thách khó khăn, ta bao giờ mới thực sự... trưởng thành?
Vậy, bạn hãy điềm tĩnh đón nhận tất cả những sắc màu mà cuộc sống mang đến cho bạn. Hãy lấy màu này bổ sung cho màu kia để tất cả đều được hài hoà, dễ chịu, bởi, bạn đừng quên, con người ngoài nụ cười họ còn có một tài sản đáng quý nữa là nước mắt, chứ nếu cứ... cười hoài thì đôi khi cũng... vô duyên và... nhàm chán lắm, phải không?
Và, một vườn hoa rực rỡ là một vườn hoa có đầy đủ tất cả mọi sắc màu. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn là vườn hoa ấy, bạn sẽ cảm thấy... yêu đời hơn.
052406