NGHE NGÂM THƠ
NGHE NGÂM THƠDù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam đi tới đâu là mang theo Văn Hóa Việt đi tới đó, vì vậy Thơ, Nhạc và Văn lúc nào cũng là những món ăn tinh thần đối với những người Việt xa quê hương của chúng ta .
Mấy tuần nay mặc dù rất bận rộn trong công việc hàng ngày, và lo bài vở cho Tuyển Tập 2 của Thi Đàn Hương Thời Gian , nhưng tôi vẫn dành thời gian cho chương trình trên mạng lưới internet Paltalk , thường xuyên tôi đưa thêm thơ của các nhà thơ vào chương trình, nhiều công nhất là những CD thơ không ghi rõ ràng thứ tự, nếu đưa qua phần kỹ thuật, khi để vào máy là những con số đó sẽ ra sai hết không đúng với bài thơ, phần này hơi cực, vì vậy mỗi lần như thế, tôi là người nghe than phiền và bị cằn nhằn nhiều nhất, vì người phụ trách kỷ thuật cho biết nếu có những CD không ghi thứ tự rõ ràng thì đừng nhận vào, nhưng tánh tôi hay nể tình và cũng chịu khó làm việc, vì vậy trước hết khi nhận CD tôi phải nghe từng bài, rồi viết ra theo thứ tự xong mới đưa qua người lo phần kỷ thuật.
Chúng tôi đã đưa thơ của các nhà thơ tiền chiến và thơ của các nhà thơ hiện nay vào chương trình . Chương trình Nghe Ngâm Thơ trên Paltalk được mở 24/24 và đã được rất nhiều người Việt khắp nơi thuởng thức, cuối tuần chúng tôi có sinh hoạt chung ON LINE rất vui, vì được sự tham gia của các bạn trẻ ở khắp mọi nơi trên thế giới , nhất là ở Châu Âu , Châu Á vì các nơi đó là ban ngày nên số người tham gia rất đông, niềm vui và cảm động của chúng tôi là giới trẻ hiện nay cũng thích làm thơ, nghe thơ và ngâm thơ rất hay.
Công việc làm này là công việc bất vụ lợi , ăn cơm nhà vác ngà voi , chúng tôi không nhận được 1 sự trợ giúp nào, mà phải tự bỏ tiền túi ra mua sắm mọi thứ máy móc, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ làm việc trong tinh thần phục vụ người Việt của chúng ta, mong rằng việc làm có ý nghĩa này luôn luôn đem lại cho người Việt ở khắp mọi nơi có được những niềm vui .
Vần thơ sưởi ấm hồn ly khách
Tiếng nhạc ru lòng mộng cố hương
Thi hữu muôn phương cùng xướng họa
Tình người đầm ấm quyện từng chương
Hồng Phúc
052606