NỖI NHỚ

Quân bước ra khỏi cánh cửa chiếc máy bay thì cái nóng bên ngoài hắc vào người.. Quân lặng vài giây để quan sát quanh mình, cái buổi chiều nghiêng nắng đang thay nhau lượn múa trên nền xi măng. Bước nhanh vào bên trong cánh cửa sân bay , mọi người đang xếp hàng làm các giấy tờ nhận hành lý. Quân hơi lo lắng không rõ người yêu có ra đón anh không ! Nhưng thay cho câu trả lời đó là tiếng gọi từ xa : " Anh Quân .. " khi chân vừa bước được chừng năm mét. Quay về hướng gọi.. Anh nhìn rõ cái dáng quen thuộc của em. Quân mĩm cười và một chút hồi hộp bước lại gần em..

- Anh mệt lắm không Quân !? Em chở anh đi ăn rồi về nghỉ ngơi  nha..?
- Anh không sao, có chút chưa quen ( hì , Quân cười )
- Nóng quá hả anh , lát về tắm và nghĩ anh sẽ khoẻ lại..

Tuy Quân không nhìn em nhưng anh cảm giác người yêu đang nhìn anh và đang mỉm cười. Anh quay qua ngó em và chọc ghẹo :

- Em nhìn anh nảy giờ chưa đã sao? Có phải anh đẹp trai hơn ở web em gặp không .. Câu chọc phá của Quân làm em và Quân bật cười vui vẻ.
- Uh huh , anh nhìn trẻ và cái gương mặt anh baby.. nhìn muốn nhéo quá đi.

- Úi chời , hết chuyện sao em muốn nhéo anh rồi. Đau anh làm sao !?
Sự vui vẻ của em và Quân đã làm cái không khí hồi hộp lo lắng ban đầu của hai người khi chưa gặp đã bắt đầu thân thương trìu mến.

Em ở ngoài dễ thương với nụ cười trang điểm môi em thật sáng - rạng rỡ. Anh đi gần em hơn và đưa tay choàng ngang lưng em , cái thương nhớ trong anh luôn ấp ủ nay anh muốn trút vào cái hiện tại ngỡ là một giấc mơ...
- Anh ơi , em đem khăn cho anh rồi đó.. đi tắm cho khoẻ đi anh.
- Anh nghe rồi , anh ra ngay.. Quân trả lời và anh soạn quần áo , không quên để lại cái hộp nhỏ trên bàn..

- Anh ơi.. cái hộp gì trên bàn đó anh..Em hỏi vọng vào phòng tắm..
- Em mở coi đi.. của em đó. Quân mĩm cười nghĩ đến gương mặt em xinh xắn ửng hồng mọi khi anh bắt gặp.
Món quà anh đã đem đến cho người yêu là việc nhỏ không thể so sánh được với mối tình anh đã yêu thương em , Quân yêu em ngày càng say đắm và cả hai thương yêu chìu chuộng nhau như những cặp vợ chồng mới cưới.. đam mê.. cuồng nhiệt và chất ngất ngút ngàn ( không thể diễn đạt hết tình ý mà anh và em yêu nhau khi bên cạnh ) Chỉ tóm gọn trong những từ : " ANH YÊU EM ............................ "

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả