GIẤC MƠ HOANG

Tiếng chuông đồng hồ reo in ỏi đánh thức anh , đưa tay quờ quạng xung quanh và chụp vội tắt cái chuông reo. Anh lầm bầm :" Ngủ thêm 5 phút.. "
Cái năm phút của anh .. sao mà nó dài và lâu đến thế..

Người yêu anh đến bên cạnh lay cánh tay anh ..đánh thức mãi mà anh vẫn ngáy ngủ thì thào : " Để anh nằm ngủ thêm chút đi em.. anh mệt quá ! "
CN nhìn đồng hồ đeo tay và nói : Thêm năm phút thôi đó.. Em ngồi đây canh cho anh.. Và nàng ngồi dựa lưng vào thành giường ngắm gương mặt anh đang ngon giấc. Lá bên ngoài đua nhau mà tiếp nối rơi , có những chiếc tinh nghịch khi rơi uốn khúc quyện tròn xoay xoay như đang múa lượn khiêu vũ. Tiếng chim véo von ríu rít lúc trầm lúc bổng nhộn nhịp vui tươi , gió thoáng nhẹ qua len vào căn phòng như vuốt ve mơn trớn làn tóc nàng như bàn tay anh thường luồn vào đó vuốt nhẹ. CN nhắm đôi mắt lại để lắng nghe mọi thứ và cảm nhận lại sự nhẹ nhàng âu yếm khi anh cho nàng.  Bỗng dưng nghe bên má mình một nụ hôn nhẹ và chiếc hôn vẫn nằm yên trên má. CN mở đôi mắt to nhìn .. Anh đang ngồi cạnh mĩm cười và môi vẫn áp vào má nàng không rời. Nàng khẽ đưa tay rờ lên gương mặt anh và bất đắc dĩ cho chiếc hôn kia rời khỏi  má.. Nàng thương anh và luôn cảm giác từ anh sự thương yêu nồng nàn say đắm. Anh luôn thay đổi nàng những sai sót để nàng tốt hơn, có một lần quá mệt mỏi nên trong lúc nói chuyện vui đùa anh đã chọc nàng chuyện viết tiếng anh và tiếng Việt, nàng đã thật sự không vui và đã nặng lời .. sự phản ứng hôm đó của nàng đã làm anh lo ngại và thoáng buồn, anh biết anh vô tình làm người yêu khó chịu - anh cũng thừa hiểu tại sao nàng có phản ứng mạnh đến vậy. Bởi vì nàng sang cái xứ tự do từ bé nên ngôn ngữ Việt - Anh giữa anh và nàng có đôi lúc bất đồng. Anh thì luôn mong muốn trong tình cảm giao tiếp giữa người Việt phải là Việt ngữ - cái tiếng nói quê hương. Còn nàng thì vẫn có một chút tây phương.. Có đôi lần vui đùa anh vẫn nói với nàng tiếng Anh, nhưng anh thật sự không mấy thíc , điều này nàng vẫn biết. Biết người yêu mệt nên quạu - anh đã im lặng và chỉ biết an ủi hứa sẽ không sữa sai bất cứ việc gì nơi nàng .. Nàng biết anh yêu nàng nhiều và rất nhiều nên bao lần xảy ra sóng gió tình cảm - anh vẫn bên nàng không xa rời. Sự thương yêu của anh và nàng đã bao dung và chế ngự xóa tan tất cả mọi sai sót - mà hai người đã vô tình gây đau lòng nhau..

- Mấy giờ rồi em? Vừa hỏi CN anh vừa cầm tay nàng đang đeo đồng hồ lên coi.. Thôi chết , anh phải lo đi tắm rồi đi ra tiệm..
Nói chưa xong anh bước xuống giường. CN kéo tay anh lại nói :
- Đừng gấp, lát em chở anh đến tiệm. Anh sẽ save được time mà.. nàng cười.
- Ah phải há , có em ở cạnh sao anh không đày ải em chứ.. Anh cười cười và bước sát gần người yêu. Anh ngắm về hướng ánh bình minh đang dần ló dạng.. Anh chỉ nàng và khi người yêu quay nhìn hướng cửa thì anh thừa dịp đột kích hôn nhẹ lên cổ người yêu làm nàng nhột quá bật cười..
- Anh à , anh làm gì đây .. lại sắp sửa có máu dê à?
- Anh đâu có máu dê , anh chỉ thương em thôi. Tuy trả lời nhưng môi anh vẫn áp trên cổ mềm mại và trắng trẻo của nàng. Anh tham lam không muốn môi mình rời xa thật sớm.. CN bị nhột nên cười và gắng lắm mới để yên anh hôn nàng.
- Anh hư quá , mới sáng sớm mà như vậy làm sao đi làm.. hay ở nhà với em luôn đi..  CN vừa cười vừa nói.
- Sáng - trưa - chiều - tối.. cả ngày anh đều muốn yêu em hết , nhưng anh phải đi làm, nếu không sẽ tiêu hết.. Anh bật cười sau khi nói và nuối tiếc đứng lên đi nhanh vào phòng tắm..

Cái ánh sáng len lỏi  vào màn cửa chiếu vào mắt anh, choàng tỉnh dậy anh chụp cái đồng hồ.. anh hốt hoảng la lớn mà cũng như la chính mình :
- Trời ơiiiiiiiiiiiii.. cái giấc mơ của tôi.. trễ giờ lên tiệm rồi ............ !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả