SẤM SÉT

.. " Haha ".. tiếng cười vang vọng bên khung cửa sổ vui nhộn.. bên ngoài cơn mưa đang thay nhau trắng xóa và từng cơn gió thổi mạnh tung toé nước hắc vào anh và CN.. tiếp theo là một lằn sét sáng choé kèm theo tiếng gầm gừ trên không gian.. liên tục chớp loé.. Anh ôm chầm lấy người yêu và la lớn :
- Thôi chết.. anh sợ sét quá.. cho anh ôm em nha.. ôm em anh hết sợ..
- A.. a.. sao anh khôn quá vậy , sao anh không ôm cái gối hay chui vô góc bàn ngồi trốn.. ôm em kỳ vậy.. CN vừa nói đùa vừa cười ..
- Anh chui xuống bàn lở điện mad nó giựt anh chết sao.. hì.. anh nghĩ ôm em là an toàn và ấm áp nữa..
CN bật cười đưa tay thọt lét J. và trong lúc J. đang nhột cuộn mình thì nàng cầm chiếc gối sofa để lên bụng anh và vội nằm xuống. Nhìn thấy người yêu nhanh chóng gối đầu lên bụng  , anh không đành phá nữa.. để yên cho nàng nằm rồi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người yêu .
- Tóc em thơm quá , anh muốn ngửi hoài .. có em bên anh dường như bên ngoài không có gì đáng sợ nữa , anh thấy yên lành thanh thản quá..
- Anh lại sao rồi nè , anh đang thả hồn đi đâu mà lãng mạn quá vậy !?
- Anh đâu có đi xa.. hồn anh ở trong trái tim em rồi , xa em là anh mất đi nửa phần hồn của anh đó. Em tin không
- Em tin .. xa anh rồi em cũng vậy , cứ như kẻ mất hồn chẳng biết làm gì !
- Vậy anh đi mua cái máy copy .. CN ngạc nhiên khi nghe anh nói nữa chừng ..
- Chi vậy anh .. hình như anh có máy copy và scan ở nhà mà ..
- Hư rồi .. nếu anh còn thì anh đã scan hình vẽ gởi cho Trinhnu.net đăng tham gia rồi .. Nhưng ý anh là máy copy để anh copy anh cho em khỏi buồn mỗi khi anh làm việc nơi xa .. em nhớ thì có cái copy mà nói chuyện.
- Anh lãng nhách.. cho dù có ai giống anh cũng chỉ là giống hay copy anh cũng là bản sao chép - copy.. đâu phải  là anh . Em chỉ thương anh thôi .
- Hì , anh phá em thôi .. thôi đừng nghĩ nhiều sẽ buồn  , chuyện gì đến là sẽ đến.. chỉ biết là anh yêu em .. giống như lời anh nói trong cái flash ( khi không em bên cạnh anh nữa .. thì ..) CN đưa tay che miệng anh lại :
- Em biết rồi .. đừng nói nữa anh !
Anh và người yêu nhìn nhau mà mỉm cười , ánh mắt như đang rượt đuổi nhau bao câu đang nói .. J. nhìn rõ gương mặt người yêu , đôi môi không thoa son mà đỏ mọng , đôi môi mỏng ướt mềm mà anh yêu thương âu yếm.. CN nhìn thấy ánh mắt J. đang ánh lên cái nhìn tươi sáng long lanh , nàng cũng nhoẻn miệng cười và đôi má nóng bừng ươm đỏ thật đẹp ..
J và CN đang kề môi gần sát.. gần sát.. cả hai hôn nhau như thiết tha như say đắm - như nhẹ nhàng bay bổng - cũng như cuồng nhiệt sóng xô.. ập vào bãi cát chạy dài - chạy dài miên man nối tiếp mãi ..

- Thôi tiêu .. J. bật nhanh vậy chạy xuống nhà vì ngửi ra mùi thịt chiên có mùi thơm.. sắp khét.. Ngoài trời cơn mưa vẫn rơi đều rơi đều tí tách nghe du dương ( trách gì anh chàng J. ngắm mưa và thiu thiu ngũ mơ thấy người yêu .. " ha ha.. " đó là giọng cười phát ra bên dưới nhà.. anh cười vì những miếng thịt thơm ngon vừa tới.. vẫn chưa KHÉT............)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả