Đơn Giản Cuộc Đời
Đơn Giản Cuộc Đời
Trên một phương diện nào đó bạn nói nét là ảo tôi công nhận nhưng đó không là bản chất của nét mà con người tạo ra nó như vậy .
Từ ngày mới bắt đầu vào nét, tôi đã qua kinh nghiệm với hai người bạn, thật sự gọi là bạn vì chúng tôi trao đổi rất nhiều, chơi khăm tôi cho tôi coi hình người khác mà nói là hình của mình. Khi biết ra thật tình tôi tức giận lắm vì họ coi mình là cái gì chứ hả mà dám nói dối, sau khi suy đi tính lại, tôi nghĩ kỹ hơn thì thấy tội cho họ vô cùng. Lòng tự tin và tự trọng không có, đi lấy hình của người khác mà bảo của mình, lấy hình xấu hơn thì nói làm chi, lấy toàn hình trẻ và đẹp hơn không. May mắn là họ lấy hình người thân và gia đình họ nên không ai biết, vô tâm lấy ngay hình model là chết dở.
Người ta làm thế làm gì nhỉ , tôi nghĩ qua xem có hiểu ra không ?
Ừa thì để người trên nét trọng mình hơn vì mình đẹp - Quá đúng
Ừa thì để người trên nét tin mình hơn vì mình nhìn có vẻ lương thiện - Đúng luôn
Họ đã làm điều đó vì thành kiến xã hội, họ nhờ nét để có được những điều họ đã không tìm thấy được trong cuộc đời thật vì những thành kiến đó . Khổ sở nhỉ , có mấy ai can đảm trực diện được chính mình và con người thật của mình và chấp nhận con người đó. Dám chắc với bạn không mấy ai, vì không có mấy ai nên họ làm điều dỏm và giả dối trên đất ảo, trách ai đây ? Trách họ hay trách chính xã hội họ sống trong đó ?
Thật tình tôi để bạn tự tìm câu trả lời của riêng bạn ..
Với tôi , tôi chỉ muốn tìm cho mình một kết luận rất riêng mà không cần bạn đồng ý chi cả .
Cuộc đời vốn đơn giản và chân thành lắm. Con người sống trong đó tự làm phức tạp mình bằng những nghĩ suy đôi lúc đi hơi xa cái bản chất nguyên thủy của họ để cân bằng những điều họ nghĩ họ chưa có trong cuộc đời. Họ đánh đổi tất cả, lòng tự tin, tự trọng để có điều họ muốn, đôi khi làm những điều không đúng với đạo đức vẫn ok miễn là thoả mãn được những suy tính trong con người họ. Khi làm điều đó họ quên mất một điều rằng chính họ đã tái tạo lại một đời sống vốn rất đơn giản trở thành phức tạp và chính họ trở thành nạn nhân của những phức tạp họ đã tạo ra kìa. Khổ cho họ thôi và nói thật nhé, khổ cho tôi nữa bạn, kẻ sống thật với mình nhưng toàn nhận lại những điều dối trá đây đó, rồi tự tôi phải cất công, bỏ ngày tháng của mình để tìm ra câu trả lời này để tự trấn an mình .
Thật là không công bằng quá đi, thời gian này tôi thà để cho sáng tác nhưng đã bị chùn lại . Nhưng tôi vẫn làm một lần cho bạn hiểu, bạn đọc mà nhớ lấy, cuộc đời đơn giản hay không là do bạn, có đi đâu hay làm gì, bạn lấy cái gương thật của lòng bạn ra soi hộ tôi nhé ...
Cho một ngày .