Chúc Mừng Ngày hội ngộ trùng phùng thế giới THĐ & BTX - Đà Lạt - tại Montrea l
Chúc mừng
Ngày hội ngộ trùng phùng thế giới của các cựu học sinh
Trần Hưng Đạo & Bùi Thi. Xuân - Đàlạt
Tại Montreal Canada đã thành công rực rỡ
Montreal- Ngày 23 tháng 05 kéo dài tớI ngày 27 tháng 05, hơn 250 cựu học sinh của hai trường trung học Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân - Đàlạt ở khắp nơi trên thế giới về tham dự ngày hội ngộ trùng phùng lần đầu tiên tổ chức tại Montreal Canada dướI sự cố vấn của hai cựu giáo sư Hiệu trưởng là Bà Trần Phương Thu, cựu Giáo sư Hiệu trưởng trường nữ trung học Bùi thi. Xuân - Đàlạt và Ông Trương văn Hoàn cựu giáo sư Hiệu trưởng của trường nam trung học Trần Hưng Đạo - Đàlạt. Được biết trước năm 75 hai trường trung học này là trường trung học công lập nổI tiếng sánh ngang vớI trường Gia Long, Trưng Vương và Chu văn An Sài Gòn, đã rèn luyện rất nhiều nhân tài giúp ích xã hI vào thời đó và cho đến bây giờ.
VớI một BTC là những anh chị cựu học sinh THĐ/BTX dạn dày kinh nghiệm và giàu nhiệt tình với trường lớp, bạn bè, Thầy Cô. Họ đến với nhau trong tình tương thân, tương ái. Một lòng đoàn kết để đi đến mục đích chung, không ganh ghét, tị hiềm. Nhờ vậy Hội THĐ/BTX tại Montreal đã gặt hái kết quả tốt đẹp trong năm ngày đại hội. Chúng tôi cũng được biết hội cựu học sinh THĐ/BTX Montreal Canada mới được thành lập chưa tới một năm, và cũng là lần đầu tiên tổ chức ngày hội ngộ trùng phùng thế giới năm 2006. Thành phần BTC được giao trách nhiệm cho từng người, như anh Trương Sỹ Thực phụ trách phần ghi danh, Nguyễn Đăng Thọ lo phần thông tin. Báo chí có anh Nguyễn hữu Lang và chi. Tiểu Thu là chủ tịch Hội Văn Bút Việt Nam hải ngoại tại Montreal Canada. Còn phần tài chánh thì có anh Lê văn Hùng, có lẽ phần này là phần chủ yếu của ngày đại hôi. Anh Hùng là ngườI vui tính và đầy tự tin nên không sợ lãnh phần tài chánh khó khăn này. Anh Phạm văn Thành trách nhiệm phần thu âm, quay hình, anh đã đứng cả buổI không mỏi mệt. Nếu chỉ nhắc đến công sức của BTC mà chỉ nhắc tới các thành viên THĐ/BTX mà thôi,thì đúng là thiếu công bằng vì sự thành công của đại hội còn có sự đóng góp của các nàng dâu THĐ và các chàng rể BTX. Tất cả mọi người đều vui vẻ hăng hái trong công tác của chồng hay của vợ. Còn về phần văn nghệ nếu không kể ra thì thật là thiếu sót, vì có cả những thế hệ thứ hai, thứ ba cùng tham dự, họ đã cùng góp tay làm một chương trình văn nghệ thật là đặc sắc. Trong đó có anh Nguyễn văn Lâm đem cả gia đình, ông nội, anh, em, cháu, chắt đều dự vào màn kịch Hội Nghi. Diên Hồng, trình diễn thật là vui nhộn. Các cháu còn bé sanh trưởng tại Montreal, không những nói tiếng Việt rất sỏi mà còn tham gia đóng kịch, diễn xuất thật là xuất sắc. Đây là một điểm son cho buổi đại hội.
Năm ngày họp mặt được chia ra : ngày đầu tiên là ngày hội ngộ, bạn bè, thầy cô gặp nhau, nhận ra nhau, mừng mừng, tủi tủi, có những giọt nước mắt rơi trong sự vui mừng. Ba ngày kế tiếp mới thật là vui nhộn, cuộc du ngoạn được du hành bằng hai chiếc xe buýt. Những tiếng hát, tiếng cười rộn rã vang vang trên xe. Ngày du ngoạn đầu tiên, BTC đưa phái đoàn đi thăm các thắng cảnh thành phố cổ của Quebec, ngày thứ hai đi Ottawa, ngày thứ ba dạo phố Montreal. Trên xe buýt moi ngườI được tự do tâm sự, kể lại những chuyện nghịch ngợm phá phách chọc ghẹo Thầy Cô của thời học trò, nhưng dù có nghịch ngợm phá phách đi chăng nữa, các học trò vẫn một lòng kính trọng các Thầy Cô giáo như Việt Nam ta có câu: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Dù có học một chữ vẫn là Thầy, hay học nửa chữ vẫn là Thầy, đó là lòng tôn sư học đạo truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Và cuối cùng là ngày tạm biệt có đông đủ các Thầy cô gíáo về tham dự. Được biết có hơn 20 Thầy Cô giáo đến tham dự. Tại vùng Montreal thì có cô Trương thi. Khoa Nghi, từ Maryland cô Đinh thi. Lê. Minh. Thầy Nguyễn Nhân Bằng và các cô Nguyễn Kỳ Hương, Nguyễn thi. Quýt, Nguyễn thi. Yến đến từ Texas. Từ miền Nam California Hoa Kỳ có thầy Nguyễn Đình Cường và các cô Đỗ thi. Tiến, Phạm Bích khuê, Phạm Phong Nhã. Miền Bắc California thì có cô Lê thi. Giỏi và còn rất nhiều cô Thầy giáo tham dự với niềm hân hoan vui tươi khi nhìn thấy các Thầy Cô giáo có ngườI đầu đã bạc trắng, có người trẻ nhất thì tóc cũng đã điểm sương. Nhìn lại đám học trò thì cũng chẳng thua chi, có ngườI đã có cháu ngoại, cháu nội, nhưng trong lòng họ như trẻ lại của thời thơ ngây cắp sách tớI trường. Trong tim của họ tình học trò lúc nào cũng đẹp như tờ giấy trắng với nét chữ mực tím nghiêng nghiêng. Tà áo dài trắng quấn quýt đôi chân guốc mộc của các cô nữ sinh BTX thuở nào đã khiến các anh chàng nam sinh THĐ phải trốn học qua đứng dựa cây Anh Đào trước cổng trường BTX chỉ để ngắm nhìn các cô ra về mà không dám hở môi. Có anh còn si tình khắc tên trên thân cây Anh Đào. Bây giờ các anh tự hỏi có lần nào trở về chốn cũ xem cây năm xưa có còn đứng đấy hay không? và tên của chàng và ngườI xưa có còn đậm nét khắc vào tim của chàng học trò ngu ngơ của thuở nào chăng?
Ta nhớ em,
Người em BUI THI
Nhớ má em hồng môi đỏ mọng chiều XUÂN
Nhớ tà áo trắng vờn trong gió
Nhớ dáng em hiền
nghiêng nón buổi sớm mai
Ta ngu ngơ
và rất dại khờ
mơ ước một ngày
là hàng cây khuynh diệp
là cây hoa Anh Đào
trước cổng trường em
là nắng sớm mai hôn má hây hây
là ngọn gió chiều thổI áo em bay
là năm ngón tay gỡ rối tóc huyền
là hạt mưa sa làm ướt môi mềm
là tất cả tình trần quyện bước chân em
Theo như các anh THĐ kể lại, có anh mang theo cái búa nhỏ dấu trong cặp chỉ để cầu nguyện thầm trong bụng ước gì cho cô nữ sinh bị đứt guốc để anh chàng có dịp ra tay làm người hùng đóng guốc cho nàng. Ôi cái thờI ấy còn đâu nữa, có chăng chỉ là ‘’còn một chút gì để nhớ, để thương!’’
Ta nhớ em
ngườI em BUI THI
nhớ buổI thanh XUÂN
ta mơ ước một ngày
nhặt chiếc hài xinh xắn
để được đi tìm em
như chàng hoàng tư?
tìm nàng công chúa Lọ Lem
Có những cuộc tình không được trọn vẹn, có những dấu ấn làm cho chàng và nàng đều ngậm ngùi tự hỏi tại sao ngày xưa thương nhau mà không nói, để vuột mất đi cơ hội ngàn năm có nhau trong đời!
Ta nhớ em,
ngườI em BÙI THI
đã qua rồi một giấc mơ XUÂN
Ta ra đi và em cũng không ở lại!
mái trường xưa, ngói đỏ nhạt màu
cổng trường xanh, hoen màu BÙI THI ...
thôi hết rồi buổi thanh XUÂN ấy!
Ta và em chẳng bao giờ tái hợp!!
Ta nhớ em
ngườI em BÙI THI
ta yêu em
thuở ấy tuổi XUÂN thì ...!
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, ngày tạm biệt với bao nhiêu niềm lưu luyến. Họ ôm nhau, chúc nhau vớI tất cả niềm hy vọng sẽ có ngày hội ngộ như thế này vào năm tới. Tất cả mọi người đều cảm ơn BTC ngày hội ngô. THĐ/BTXĐDalạt Montreal Canada đã tặng cho họ những niềm vui thật là quý hiếm này. Xin hãy trân trọng những kỹ niệm này với tất cả tấm lòng.
Rời tay giờ chia ly, bạn ơi vui ra đi, bạn ơi vui đi!
Gian khó ta không nề luôn nhớ nhau trong đời giờ đây cách xa ...
Miên Du Đàlạt
Kỹ niệm ngày hội ngô.
THĐ/BTX Montreal Canada
(CA 06/09/06)