Bình An
Một người hỏi tôi, thật sự tôi có muốn bình an trong cuộc đời không, sao mà những hành động tôi làm không nói ra điều đó.
Người đó quá lầm. Trước khi trả lời câu hỏi này, xin hỏi bạn trước bạn nghĩ bình an là gì? Trong cái xã hội nửa hư, nửa thực này, bạn đi cầu an cho mình bằng cách nghĩ nó an toàn, nó lý tưởng, nó chan hòa và nó rộng tay mở lối cho bạn muốn đi lối nào thì đi. Ờ thì tùy bạn, bạn muốn đánh lừa bạn bạn cứ làm, tôi có là ai đâu mà dám không cho bạn nghĩ thế. Tôi thấy ma thì bảo là đã gặp ma, tôi thấy hay thì bảo nó hay, tôi muốn đàn em tôi đừng khóc như tôi khóc và hận như tôi đã hận nên tôi còn vào đây đấy mà. Bạn bảo mỗi ngày ngồi đây, gõ vài dòng như trêu người ta cho người ta chửi, tôi được quái gì nào, thậm chí có người còn gọi danh tôi ra kêu ba cái điều thô tục ra mà ví, tôi chấp nhận hết , chả phải tôi hay, nhưng đã đủ can đảm ở đây thì có kêu gì đi nữa cũng chỉ để giúp người ta nhìn lại người ta, dù người ta không muốn thế, cũng là để tiếp sức cho mình làm cái chuyện không đâu, vốn dĩ cũng chả muốn làm nhưng làm ngơ không được thì biết sao đây.
Người ta hỏi kháy tôi tôi có muốn bình yên hay không? Thưa vâng, nếu chỉ hiểu bình yên là cho cuộc sống của riêng tôi, tôi thật sự đừng nhận mình hiểu chữ bình yên còn hay hơn, nếu đã hiểu thì đừng màng câu hỏi đó. Ừ tôi từng than mình không có bình yên vì từ bé đời sống tôi an lành lắm, chả làm gì bậy nhưng lúc ra đời lại gặp những điều không may, nếu những điều không may đó biến tôi thành kẻ nhu nhược thì bạn ạ, thật tủi cho cuộc đời đã mang đến những điều đó để thử sức chống chọi của tôi, đàng sau những mất mát , những đau thương là những bài học quý giá tôi thề không muốn học lại lần thứ hai. Bạn cũng đừng ép mình phải học lại trong cái chuyện hỏi tôi có muốn bình an không? Bạn tự trả lời bạn đi? Đừng để chính bạn nhận đau thương rồi mới hiểu giá trị của bình an là gì. Bạn đủ thông minh để tránh cho mình đau khổ mà có được bình an trong đời, tôi là người đã chặn lối mang đau khổ đến cho bạn nếu bạn tin tôi và tin vào cuộc sống.
Bình an, nó không khó mà cũng không dễ , chỉ là cái nhìn của bạn trong cuộc đời. Và bạn ơi, đừng dại dột hỏi tôi có muốn bình an hay không nữa nhé.
Cho Một Ngày