Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tài & Đức



Câu chuyện do một người bạn đồng nghiệp Simon, kể lại khi anh qua Hàn Quốc công tác đã làm cho tôi không hề ngạc nhiên nhưng điều làm cho tôi suy nghĩ mãi đó là:

"Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài."


Cuộc họp đang tiến hành một cách ngon lành thì nửa chừng chấm dứt do người project manager tuyên bố ngưng một cái rụp.

- Chúng ta tạm dừng tại đây.

Simon ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì ông ta tiếp tục nói:

- Mình sẽ thảo luận vào buổi chiều nay ở địa điểm cũ.

Đúng hẹn, Simon ra cửa khách sạn chờ một nhân viên của hãng đến đón đi. Vòng vèo qua trung tâm thành phố với những bảng đèn màu quảng cáo chạy điện chớp sáng đến lóa cả mắt, Simon thầm nhớ nhà. Rồi suy nghĩ chợt cắt ngang khi người ấy nói cho biết đã tới nơi.

Mười hai giờ khuya, Simon được trở về khách sạn trong cơn say của người và men của bia rượu.

Năm sau, Simon gặp lại cô nhân viên của chính hãng đó khi cô qua trong dịp trao đổi nghiệp vụ.

- Cô Chung này, tôi không hiểu vì sao các ông ấy đã có gia đình rồi mà vẫn còn tìm đến "thú vui" bất đắc dĩ kia ?.

- Ông lấy làm lạ lắm phải không ?.

- Vâng.

- Điều đó theo luật, guồng máy tự nhiên thôi. Muốn tạo dựng cho mình một bước đường công danh vọng cao thì một là ông chấp nhận đi theo vận hành đó hai ông là kẻ đứng bên lề cuộc chơi.

- Nhưng dù sao hạnh phúc gia đình với tôi vẫn là trên hết.

- Ông lầm rồi, với tôi nếu có phải "bán mình" để được một sự nghiệp tốt, tôi cũng sẽ làm như họ và người hôn phối của tôi cũng sẽ chấp nhận và ngược lại.

Nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ gặp Nicole để giao rapport ở tòa nhà C2, bắt tay chào cô Chung hẹn gặp lại vào ngày mai và bước ra cửa chính.

Ở hành lang, Simon lầm bầm trong miệng mấy câu đến thật là .... khó hiểu.

NXXEWS 10-18.06.2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả