Bội ước
.
.
Nó chẳng mong gì hơn, chỉ cần cứ ghép cho hai chữ "Bội ước" là lòng sẽ thanh thản lắm. Đời còn nhiều thứ hứa đây buông lời đó cũng thường như cơm bửa, xem nhẹ là xong hết thôi.
.
Hễ muốn làm chuyện gì như đã định thì lại có chuyện khác bất ngờ xảy đến, một mình phải quay tứ phía làm nó chóng cả mặt và mệt mỏi quá. Biết bao giờ họ mới để cho nó yên thân đây ?, không lẽ nó phải quỳ lạy Ông, lạy Bà như tế sao ngày đầu năm thì mới chịu buông tha cho nó ?. Quên đi mà !.
.
- Uống nước không K ?.
.
- Cám ơn Siem, ông cho tôi qua đợt này.
.
- Cô này lạ thật, bốn ly nước tôi lấy vẫn còn y nguyên.
.
- Bận suy nghĩ quá ông à, thông cảm cho tui đi.
.
- Đêm qua cô lại thức khuya phải không ?.
.
- Ai kể cho ông biết ?.
.
- Theo tôi phải có người ở cạnh để ép kèm cô đi ngủ cho đúng giờ.
.
- Hihihi ... cái ý nghĩ của ông ngộ thiệt đó ta ơi.
.
Siem là một trong những người đàn ông quá tuổi trung niên mà nó mến. Thật không hiểu vì sao với độ tuổi sàng sàng thì nó làm sao đó, chỉ giỡn đùa nói tào lao chi đế còn với cỡ như Siem lại thích ngồi tâm sự và đầm tính nhiều hơn.
.
- Tôi góp ý chân tình mà cô cười tôi là sao ?.
.
- Ông Cụ ngây thơ à, có thêm người ham vui đó. Tôi đang cần yên tĩnh để tập trung.
- Tùy cô.
- Mờ ... mờ ... ông nói vậy là ý .... ý .
- Hong có ý gì đâu cô à. Siem lẩn nhanh vào góc phòng của mình.
- Ông làm tôi tí nữa thót cả tim. Thui tôi đi kiếm Peter có chút chuyện nhe.
Xách cái bản vẽ, nó qua phòng điều hòa tìm Peter, anh chàng cũng trạc tuổi đời như anh Hờ nhưng phải nói nếu chưa lập gia đình có lẽ anh là người tình lý tưởng chết ngất của nó, do đó hễ buồn vô cớ là nó tìm đến anh. Anh có duyên lắm, biết khơi chuyện vui, biết kết hợp nhẹ nhàng giữa công và thủ trong lúc đùa, biết khi nào vuốt ve một con mèo và nâng niu như một đoá hoa. Lúc trước, khi ngồi đối diện với anh đến nửa năm mà nó hiểu và từ đó trở nên quen thân. Quẹo ngang dãy tủ đựng catalogue, nó thấy cái lưng như tấm phản của anh che hết một phần tư mặt bàn làm việc, còn cái đầu với mái tóc hớt cao để lộ hai cánh tai chìa ra trông hấp dẫn. Nảy ý, nó lui lại để bản vẽ xuống sàn thảm rồi nhón chân nhẹ tới đằng sau búng vào tai phải anh một cái chóc thành tiếng xong bỏ nấp ở trong phòng giành để họp.
- Auw ... god verdomme !.
Hahahaha ...Tiếng phá cười nghiêng ngã của mấy người cùng phòng: Ton, Pieter, Henri, Ron và tiếng chân bước ụch ịch đi tìm nó của Peter. Nhác thấy nằm gọn trong tay anh là quả bóng da, nó rời chổ nấp lại đứng đối diện ở bên kia góc bàn, vẫy tay làm dấu đón chờ cú ném trả của anh. Giương cánh tay ra sau, anh dồn toàn sức .... PHẬP.
- Wauw, K thích cú chọi này lắm.
- Nhưng vẫn chậm so với cái hụp người của K.
- Cám ơn anh.
Nhặt trái bóng nó mang lại trả cho anh, rồi cả hai ngồi trên thành cửa sổ trông xuống đường với câu chuyện trao đổi về mọi thứ và cuối cùng anh đã cho nó một lời khuyên:
- Hãy một lần làm người bội ước, K ạ.
Hình như và có thể chỉ có anh là người bạn khơi dậy trong nó mặt trái tiềm ẩn.
NXXEWS 23.06.2006