Tháng sáu

 
Tháng sáu cũng đã sắp giã từ, vậy mà chị vẫn cứ tản mạn, miên man với bài ca tháng sáu.  Có biết bao điều ghi nhớ vào tháng sáu, có biết bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn vào tháng sáu . Và...tháng sáu ơi, có biết không ngày mai, cái ngày của mấy mươi năm trước, chị chào đời vất vả giữa chiến tranh, lọan lạc, chị chào đời trước bao đôi mắt dèm pha, dị nghị của người đời khi họ biếm mẹ chị rằng sẽ sanh ra môt đứa con lai Mỹ .
Thế đó, chị lại hiên ngang chui ra khỏi vùng ấm áp của lòng mẹ với cái mũi tẹt và nước da vàng của dân Mít chính hiệu con cào cào . Tháng sáu, cũng là tháng ghi nhớ cho cuộc hôn nhân không chân dung mà bây giờ, dù đã chia xa, chị cũng còn biết bao điều trăn trở, nhắn nhủ . Không là những tiếc nuối, không là những đau buồn bởi vì chị bằng lòng với những gì chị đang có được ở hiện tại, hạnh phúc với khỏan tự do quý báu không phải hầu hạ ai mà xưa nay chị không hề có, vui vẻ với các con mà không phải bực bội với  những áp lực. Những trăn trở chị còn bận tâm chẳng qua khi nhìn thấy  các con là bản sao phải gánh chịu những cái nợ di truyền của thế hệ trước .
Có khi nào thế hệ trước nghĩ đến những điều mình để lại cho thế hệ sau chỉ tòan là ung nhọt, cặn bã chứ không phải là những bông hoa tươi đẹp đầy sắc màu ? có khi nào họ soi gương để tự nhìn lại hay không ? đó là những trăn trở của chị cho những ngày cuối cùng của tháng sáu.
Tháng sáu bắt đầu cho mùa hè, cho những chùm phượng vỹ đỏ rực nở hoa và cho chị bao nhiêu là kỉ niệm của một thời trung học . Tháng sáu của những cơn mưa dầm mình ướt sũng khi phải chạy đôn , chạy đáo bán buôn vì miếng ăn. Tháng sáu của những buổi chiều đợi chờ anh ngòai thư viện và cho đến bây giờ, tóc đã đổi màu mà dòng email anh nhắn gửi rằng nơi ấy vẫn còn có một người luôn chờ đợi tìm lại những ngày xưa  .....


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả