Thư thăm em!

... ơi,

Hôm nay thấy nhớ em, nhớ những bạn bè ở xa ...

Thấy em liên lạc nên anh nghĩ chắc là em đang bận rộn lắm em nhỉ ...

Anh kể chuyện vòng vo cuộc sống của anh cho em nghe nhé!

Gần đây anh ít ở lại Hội An. Sáng về Hội An tối lại quay về Đà Nẵng ... ngày nào cũng thế.

Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi, không có nhiều điều mới lạ ... Mấy hôm trước, Hội An tổ chức một buổi trình diễn ở đường NTH về đêm, tái hiện lại cuộc sống và con người của phố cách đây mấy mươi năm, thấy nhiều sắc màu đẹp lắm...

Hội An vẫn vậy, phố vẫn hiền hòa nhỏ nhắn và xanh rêu như nó từng như thế . Hàng ngày, sau những giờ làm việc anh lang thang một mình trên phố nhỏ, đếm những bước dài yên lặng. Hết những con đường nhỏ anh lạc bước về bờ bên kia của sông Hoài - lên lầu cao của quán cà phê Hải Đăng (Light House café) nhìn về phố Hội.
 
Chiều. Nắng nhuộm vàng soi nghiêng những mái cổ, phơn phớt trên đầu cây. Góc chợ, bến đò phía bên kia hàng dừa lơ thơ vàng lá đầu cành. Những dáng người phụ nữ quang gánh mang dáng dấp khắc khổ nhưng cũng duyên duyên, dáng nét của những người phụ nữ Việt Nam xưa ... Hội An có gì đó khá đặc biệt, nó khơi trong lòng người nét hoài cổ .
 
Nắng. Nắng lung linh lấp loá theo gợn sóng của dòng sông Hoài - rất đẹp! Những con đò chiều dần dần đông, giờ những người vùng ven về nhà sau những ngày vất vả với công việc. Vào mùa Xuân - Thu - Đông, mùa của học đường, mỗi chiều muộn, những con đò đầy ắp học sinh quần xanh áo trắng cười nói xôn xao. Rất duyên!!

Ông chủ quán người Hà Lan, thấy khách quen - ông chào hỏi thăm. Vẫn những câu hỏi thăm về sức khoẻ, công việc... Dường như rằng ông dần thấm hồn Việt, rất tình cảm.
 
Ngày nào em về thăm lại - ghé thăm anh, anh sẽ đưa em thăm hết những góc phố nhỏ của phố Hội này.
 
Ở phố Hội, anh rất nhớ phố Huế. Nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương.
 
Em ơi, công việc thế nào? Và cuộc sống thế nào ? Trong những quãng sống, quãng đời học sinh là vui nhất, được học, được chơi ... Khi lớn lên bước vào cuộc đua chen cơm gạo áo tiền, sẽ không có nhiều những phút ngơi nghỉ đâu em.

Hôm nay đang là thứ Bảy, anh thấy nhớ em - nhớ bạn bè... ngồi viết thư kể chuyện và thăm em.
 
An vui nhé em! Rảnh viết vài dòng đến anh để anh biết em vẫn an lành và vui vẻ...

Nhớ em,
Hoàng Hoa
1 tháng 7/ 2007


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả