Houston - Nắng Ấm Tình Nồng [Tập 3]

Đêm Nhạc Nguyễn Tuấn Chương

Chương Trình Đêm Nhạc Nguyễn Tuấn Chương vào tối Thứ Sáu, đã mở đầu một Long Wekend bận rộn cho "Người Housotn".

Nguyễn Tuấn Chương bắt đầu viết nhạc từ thuở còn rất trẻ. Anh đã viết trên 60 ca khúc, đủ mọi thể loại, trong số này, có nhiều ca khúc đã phổ từ thơ của "Thi Sĩ-Houston."
Đêm Nhạc Nguyễn Tuấn Chương không chỉ có những ca khúc ngợi ca Tình Yêu trai gái, mà còn có những bài viết cho Mẹ, cho Quê Hương...

Từ những ngày đầu được quen Anh, lúc mới làm việc cho LSR hơn 5 năm trước, Anh đã có nhã ý muốn phổ "Thơ HV" nhưng Thơ HV thì chỉ có dăm bài, nên tôi cười: "Phổ truyện...ngắn, được không ạ?" Anh cười lại.
Tháng 10 năm ngoái, Anh đến nhà chơi trong buổi họp mặt bạn bè ca hát. Anh lại nhắc gởi Thơ. Tôi lại cười.
...
MC's chính trong Đêm Nhạc Nguyễn Tuấn Chương là chị Qùynh Lan và anh Nguyễn Văn Thịnh. Anh chị là xướng ngôn viên của LSR.
Chị Quỳnh Lan đọc những giòng thơ khi giới thiệu Ca Khúc Nguyễn Tuấn Chương, làm người nghe cảm xúc.
BS Nguyễn Văn Thịnh với những lời dí dỏm, "phỏng vấn" Nhạc Sĩ Nguyễn Tuấn Chương đã cho quan khách những trận cười thoải mái...

Ngòai các ca sĩ địa phương như Dạ Lan, Tiểu Muội,... còn có Johnny Thái, Vân Anh đến từ tiểu bang khác.

Nam ca sĩ Johnny Thái xuất sắc trong hai ca khúc của Nguyễn Tuấn Chương

Ca sĩ Vân Anh hát và trình diễn "Ca Khúc Nguyễn Tuấn Chương" thật tới. Vân Anh đến từ California.
Giọng hát vững, rất chuẩn từng chữ phát âm, lại truyền cảm,... nghe như chừng đã qua những lớp Thanh Nhạc, và nhiều luyện tập.
Vân Anh hát đủ mọi điệu, từ Slow, đến Rhumba, qua Boston,... rồi cuối cùng là Dân Ca.

Dáng thon thả trong những chiếc Áo Dài Thời Trang. Khuôn mặt thanh tú, da ngăm ngăm, Vân Anh nhìn rất đậm đà.
Giọng ca điêu luyện truyền cảm,...Cô đã mang lại cho quan khách của Mini Club một tối Thứ Sáu thật khó quên với Ca Khúc Nguyễn Tuấn Chương.
Dùng chữ "quan khách" vì Đêm Nhạc Nguyễn Tuấn Chương không bán vé, chỉ những ai có giấy mời, mới tham dự được và Mini Club đã không còn một ghế trống.

Tôi đã được nghe anh Tuấn hát nhạc tiền chiến, nhạc tình, và đã yêu thích giọng ca của Anh. Bây giờ lại được nghe Anh hát nhạc của chính Anh. Tôi thầm nghĩ sao anh lại có nhiều tài thế
Nhìn và nghe Nguyễn Tuấn Chương ôm Guitar ngồi hát, tôi nhớ lại thuở mới chập chững làm cô sinh viên Văn Khoa, được nghe Trịnh Công Sơn hát...
...

Tối Chủ Nhật, ngồi chung bàn với Nhạc Sĩ Nguyễn Tuấn Chương, trong Đêm Nhạc - Anh Không Chết Đâu Anh, tưởng nhớ Ca Nhạc Sĩ Nhật Trường / Trần Thiện Thanh - Anh lại nhắc gởi Thơ cho anh phổ nhạc.

Lần này cũng cười, nhưng tôi hứa sẽ gởi, dù... chưa làm thêm được bài thơ nào ...

Hiền Vy
05/28/2006



Xem Tranh Nguyễn Trọng Khôi

Ra khỏi Lee's Sandwishes tôi mới nghe được lời nhắn của TĐ, trong cell phone:
"Chị ơi, mình có mặt ở phòng tranh lúc 2 giờ, chứ không phải mình gặp nhau tại Đài lúc 2 giờ như em đã nói với chị hôm trước. Em đang trên đường đến Đài đây."
lại thêm một lời nhắn, chỉ sau đó 5 phút:
"Chị ơi, chị đi đâu rồi, sao không trả lời cell..."

Gọi lại cho TĐ, trấn an em, tôi còn cách Đài có vài miles. Giải thích với TĐ là tôi để cell phone vibration mode khi ngồi trong phòng họp của Hội Quảng Đà, nên đã không biết TĐ gọi.

Vừa ăn nửa khúc bánh mì chay, tôi vừa nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi và Vi Hoàng sáng nay tại Galleria. Dù ngắn ngủi, nhưng lại rất chân tình.
"Bà Ngoại... Vi Hoànng" trẻ và đẹp quá! Nếu không biết ViHoàng qua Tao Ngộ từ trước, có lẽ tôi đã tưởng là "Bà Ngoại... Trưởng Vi Hoàng"
Trên đường đưa VH đến Thiên Phú gặp bạn, hai đứa đã "tâm sự", chia sẻ và bàn tính vài việc cho Ban Từ Thiện của Tao Ngộ.
Tôi thật sự hạnh phúc khi biết anh chị em trong BTT Tao Ngộ cùng chí hướng, cùng tâm nguyện.

Đang uống dở ly cafe thì Thu Đoan vào đến sân đậu xe của Đài. Tà áo dài màu vàng làm khuôn mặt xinh xắn của TĐ thêm kiều diễm. Thu Đoan nói lớn, khi tôi mở cửa xe đón cô:
"Em cưng chị như thế là hết sức rồi đó nghe." Tôi tròn mắt, chưa hiểu, em tiếp:
"Cả gần 20 năm nay em không có bận áo dài, chị Vy đòi bận áo dài đi xem tranh, em phải chiều theo."
Tôi cũng nói lớn:
"Trời ơi! TĐ bận áo dài xinh như vầy, mà lâu nay không chịu bận, uổng quá!"

Anh chị Đỗ H Ý đón chúng tôi ngay cửa của Trung Tâm Văn Hoá Việt. Tôi vội giới thiệu mọi người với nhau. Thu Đoan có vẻ hơi ngại ngùng khi nghe tôi giới thiệu cô là "Giám Đốc Marketing của LSR" dù đó là chức vụ của cô. Cô mới dọn đến Houston chừng 6 tháng, khi nhận chức vụ quan trọng này với Đài.
Dù thời gian quen biết và làm việc với nhau rất ngắn, nhưng tôi quí phục cách làm việc của Cô.

Chị Ý Linh giới thiệu chúng tôi với hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi, sau khi hỏi “Sao hv gầy quá vậy ?”
Tôi đang ngập ngừng: “Dạ ...” thì chị tiếp: “Ở xứ Mỹ này, được gầy như HV không phải là chuyện dễ, Gầy đi lại càng trẻ, càng xinh ra ...”
Tôi ngượng ngùng:
“Em có muốn gầy đâu chị, ai cũng hỏi em có bệnh gì không. Có lẽ cái tên Ròm nó vận vào em chị ạ.”

Bắt tay người họa sĩ tài ba xong, Thu Đoan và tôi được anh Nguyễn Trọng Khôi đưa đi xem tranh của anh. Trong ba gian phòng nhỏ, dưới ánh đèn ấm cúng, Tranh Nguyễn Trọng Khôi đã làm Thu Đoan và tôi ngẩn ngơ, xúc động.
Mầu, ánh sáng, nét thanh tú, chiều sâu, vẻ thật... làm chúng tôi trầm trồ. Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi đã giải thích tường tận những câu hỏi, những thắc mắc ...

Thu Đoan thích nhất bức Cô Gái Áo Vàng Đọc Sách. Anh Nguyễn Trọng Khôi bấm cho chúng tôi một tấm hình bên cạnh Bức Tranh.
Có tiếng xì xào: “Cô Áo Vàng trong tranh và hai cô áo vàng bên ngoài, không biết ai đẹp hơn ai.”
Thu Đoan nháy mắt với tôi, tôi cười đáp lại, ý muốn nói:
“Thấy không! Chị đã bảo mà, TĐ bận áo dài vàng đẹp lắm lận.”

Tóc cột gọn đằng sau bằng sợi dây màu xanh, cùng màu với tà áo dài, hai tay cô khoanh trước ngực, mắt như nhìn xuống cuốn sách đang mở nhưng không phải là đọc sách. Dáng Cô e ấp, dè dặt như đang suy tư, nghĩ ngợi. Đằng sau là dòng sông với con thuyền đang có người chèo ...

Mắt tôi không rời bức tranh số 37 có tên "Sitting Girl" được, tôi nói nhỏ với Thu Đoan: “Chị phải mua bức này.” Thu Đoan cũng tán thành.
Khi đã lo xong thủ tục để không ai có thể "dành" mua được nữa, tôi xin phép HS Nguyễn Trọng Khôi, được dùng bức tranh cho bìa cuốn sách của tôi . Anh không những đồng ý, còn tình nguyện layout bìa sách cho tôi . Tôi cám ơn anh và cùng Thu Đoan vào phòng xem chương trình nhạc.

Trước khi chúng tôi rời phòng tranh, một cô bé rất trẻ đến hỏi tôi:
“Thưa, có phải chị là HV?”
Tôi cười, gật đầu, em tiếp:
“Em muốn bức tranh số 37 quá, mà đã có sign “Sold, Hiền Vy”, chị để lại cho em được không?”
Tôi đang phân vân, không muốn làm em buồn, ThuĐoan lên tiếng: “Bức số 5 cũng là Sitting Girl đó kìa em.”
Cô bé lắc đầu:
“Em chỉ thích bức 37 của chị HV, tại em đến trễ ...”
Tôi không biết nói sao, đẩy qua cho anh Họa Sĩ, anh cười:
“Hay bây giờ mình đấu giá bức 37 nhé!”
Cô Bé lắc đầu, nhìn tôi nói nhỏ:
“Khi nào chị không thích nữa, xin chị để lại cho em.”

Sáng nay, Anh PL từ Tampa ghé thăm, trước khi lên máy bay trở về Florida, Anh đã chụp lại Sitting Girl cho tôi, để sửa soạn bìa sách Thoáng Xưa.
Cũng sáng nay, những bức tranh khác của Hoạ Sĩ Nguyễn Trọng Khôi đang được gói lại để ship qua California cho một cuộc Triển Lãm Tranh Nguyễn Trọng Khôi, tại cơ sở của Báo Người Việt, trong vòng hai tuần nữa.

Hiền Vy
05/29/2006
http://www.taongo.net

 





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả