Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một Ngày ..

 
 
Thời gian cứ đến và cứ đi... như một cánh tên thần vụt phi vào vũ trụ, không gian và thời gian đôi khi chỉ còn là khái niệm trong ý tưởng của tôi. Mở mắt ra trời sáng. Nhắm mắt lại là đêm. Giữa giấc ngủ miên man là "ngày" và "đêm" chuyển tiếp, nếu như ta được chìm sâu vào giấc ngủ? Nhưng tôi và ít nhất một người khác ở đây, trong nhà PNV "ảo" này, là LV(kiện tướng về tùy bút và truyện ngắn, truyện dài), chúng tôi được chứng kiến hầu như từng khoảnh khắc giao tiếp đó của hai ngày kế nhau. Không biết bạn Net của tôi nghĩ gì? Nhưng tôi thì luôn cảm thấy thú vị lắng tai nghe ngóng cái "khúc giao điểm" diệu kỳ kia. Tôi tiếc nuối cho đời con người quá ngắn ngủi nơi trần-gian quá đẹp và quá thơ-thơ này. Với tôi tất cả đều là hạnh phúc và sung sướng khi mình còn có mặt trên trái đất này, mặc cho mọi điều có thể đến với mình không được như lòng mình mong muốn. Khổ đau ư? Nếu như ta từng nói "khổ đau cũng là một hạnh phúc". Gian nan ư? Nếu ta từng cho rằng "đó là những thử thách cần thiết cho chính mình". Con đường tôi đang đi đầy chông gai và bão tố. Nhưng chính nhờ vậy tôi phải biết tự vùng vẫy để cho ra cái ý tưởng không hẳn khác mà cũng phải là không giống so với mọi người, bởi tôi không muốn bước trên vết chân của người khác. Với văn học và nghệ thuật, cái mới mẻ cần nảy sinh và tồn tại ở cái thời điểm nào đó trước khi nhường lại cho một sự đổi mới khác. Như ta cần nguồn nước tươi mới, trong lành và mát mẻ sau những chặng đường dài với nắng nóng và đói khát.
Có một người bạn Net mà tôi hết sức kính trọng và yêu mến ở đây luôn đồng ý và động viên tôi đi làm cái việc đó của nghệ thuật và thi văn.
Bởi vậy tôi luôn tiếc thời gian và luôn trầm ngâm suy tưởng với những khái niệm thời gian và không gian này. Phải, thời gian thì trôi quá nhanh, không gian thì quá là mênh mang và bao la, bát ngát. Tôi như cái chấm nhỏ tí xíu giữa cái gọi là thời gian và không gian đó, đôi khi như không còn nhìn thấy, nếu bạn đứng từ thật xa mà nhìn lại chỗ tôi đang đứng, đang tồn tại này??
Một ngày liệu có luôn khác một ngày trước đó hay một ngày sau đó?????
 
Paris- 05/07/2006
Hoàng Thy Mai Thảo


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả