LỜI MỞ ĐẦU MỘT TẬP THƠ
LỜI MỞ ĐẦU MỘT TẬP THƠ
Hơn 2 năm phụ trách chương trình Vườn Thơ Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại trên Đài Phát Thanh, tôi đã giới thiệu đến thính giả hơn 100 tác phẩm và tác giả ở khắp mọi nơi như: Bỉ, Pháp, Canada, nhiều nhất là ở Mỹ.
Tôi đã nhận và đọc rất nhiều tập thơ, truyện, nhạc, tranh .v..v.. và nhận thấy trong mỗi tác phẩm lời mở đầu (hay lời giới thiệu) đều dựa theo ý những bài thơ, cốt truyện, bản nhạc, hoặc tranh vẽ để người viết, viết lời tựa cho tác phẩm đó.
Có tác giả nhờ những vị có tiếng tăm để viết dùm lời tựa, có tác giả lại mượn bạn bè thân quen. Nói chung thì dù là ai đi nữa người viết lời tựa cho tác phẩm, đều ngầm hiểu tâm lý của tác giả, nên người viết luôn luôn mang những ý tưởng từ những sáng tác của tác giả mà viết ra những lời giới thiệu dài hay ngắn.
Cách đây mấy hôm, vào buổi tối, sau khi tôi ở trong chương trình Paltalk để đưa list những bài thơ của nhiều tác giả lên cho thính giả nghe thơ biết mà yêu cầu. Vừa xong việc thì có điện thoại của một nhà thơ gọi đến cho biết sắp ra tập thơ và có ý muốn nhờ tôi viết lời mở đầu. Tôi cũng hơi do dự trong việc này vì không biết khả năng của mình có đạt được sự đòi hỏi của tác giả hay không?
Tôi thiển nghĩ, lời tựa viết có hay cũng chỉ đóng góp một phần nhỏ cho tác phẩm mà thôi, phần chính vẫn là giá trị thực sự của những gì tác phẩm đó cưu mang, chứa đựng để gởi gấm đến độc giả.
Nếu như một tác phẩm hay mà người viết lời giới thiệu có viết đơn sơ đến mấy cũng không làm giảm cái hay, cái giá trị đích thực của tác phẩm.
Ngược lại, nếu đó là một tác phẩm không nói lên được tầm mức nghệ thuật của ngôn ngữ, hoặc sáo rỗng, nghèo nàn, không khúc chiết hay thiếu lành mạnh của nội dung thì dù người viết bài giới thiệu hay đến bao nhiêu cũng trở thành vô ích, nếu không muốn nói là trò cười. Vì sao ? vì chỉ có ý kiến của phần lớn độc giả về một tác phẩm sau khi đọc nó mới là sự đánh giá trung thực nhất cho giá trị của tác phẩm ấy, bởi sự đánh giá của họ rất vô tư, khách quan, công bằng vì không thiên kiến.
Hồng Phúc
062906