Trinh Nữ, Nguyễn Bình Thường, và Những Người Đã Tạo Ra Nó

Bạn tôi,

Nếu bạn có hỏi tôi sẽ làm gì trong những lúc rảnh rỗi; tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời với bạn rằng (là) tôi sẽ vào trang Trinh Nữ.

Trinh Nữ, theo khái niệm của những người đã tạo ra nó (thì) nó không ám chỉ về sự trong trắng của người con gái. Mà, nó là sự nguyên thủy của sáng tạo, (là) nét đẹp kiêu sa trong lối hành văn của tác giả.*

Đúng vậy! Ở trang Trinh Nữ, tôi tìm được (đọc được) những nét sáng tạo trong thơ/văn của những người trẻ. Những ưu tư, suy ngẫm, đáng (rất đáng) học hỏi từ bậc chú bác trong giới thơ/văn/nhạc.

Tôi đến với Trinh Nữ trong những ngày đầu tháng Chín, năm 2001, do một người bạn trong nhóm Âu Cơ giới thiệu, anh Obai. Từ đó đến nay, tôi chọn (và) ở lại với Trinh Nữ trong sinh hoạt văn hóa.

Những lúc rảnh rỗi tôi thường vào trang mạng Trinh Nữ để đọc thơ, đọc truyện, đọc những đoản khúc, những phóng sự về thơ/văn, hay viết vài hàng để cho qua những giây phút mệt mỏi; nhưng, tôi chưa bao giờ nói, viết lên một lời cám ơn. Mà tôi nghĩ, những người đã tạo ra Trinh Nữ (thì) không cần những câu cám ơn như thế.

Trinh Nữ có bao nhiêu người tạo ra nó? Tôi không biết rõ, nhưng tôi biết được Nguyễn Bình Thường (là) một trong những người đã (và đang) tạo (và tiếp tục xây dựng) nó.

Bạn tôi,

Xin bạn đừng nghĩ rằng (vì) tôi quen Nguyễn Bình Thường mà tôi viết những lời nói "tốt" về anh. Nếu bạn nghĩ thế thì bạn đã lầm. (Vì tôi chưa bao giờ gặp mặt Nguyễn Bình Thường). Tôi biết được Nguyễn Bình Thường là một trong những người đã tạo ra trang Trinh Nữ là vì, những thư từ tôi gởi đến, những thắc mắc về trang Trinh Nữ; anh đều trả lời cho tôi. Những lần tôi có thắc mắc gì thì anh, Nguyễn Bình Thường, đều trả lời tôi rất nhanh, gọn, và đáp ứng những sự đòi hỏi của tôi. (Bạn có thể nghĩ rằng vì anh ta đáp ứng nhu cầu của tôi, nên tôi viết về anh ta. Và, bạn có thể đúng. Nhưng nếu bạn có thắc mắc gì thì anh ta cũng trả lời y chang vậy).

Bạn thân,

Thiết nghĩ trong chúng ta được bao nhiêu người như Nguyễn Bình Thường chịu bỏ ra thời gian để hình thành một diễn đàn sinh hoạt như Trinh Nữ? Tôi nghĩ, rất ít. Và nếu có cũng ít có thành công như Trinh Nữ hiện nay.

Bạn,

Ở bài viết này mục đích của tôi không phải là phê bình/tân bốc hay chê trách một trang mạng hay một cá nhân nào khác. Mà, ở đây, tôi chỉ viết lên những lời tâm tình/cám ơn Trinh Nữ, Nguyễn Bình Thường, và những người đã tạo ra nó. Để chúng ta (tôi) có được một diễn đàn sinh hoạt thơ/văn.

Bạn,

Tôi xin gởi hai tiếng "cám ơn" của tôi (và có thể từ tất cả các bạn đang sinh hoạt trong nhóm) đến Trinh Nữ, Nguyễn Bình Thường, và những người đã tạo ra nó lời chân thành nhất.

Ôi những người âm thầm mang một ngọn gió mới, một bông hoa mới, một diễn đàn mới trong sinh hoạt văn hóa ở xã hội này.

Cám ơn Trinh Nữ,

Cám ơn Nguyễn Bình Thường.

Cám ơn những người đã (thầm lặng) tạo ra một diễn đàn, một nơi sinh hoạt cho những người yêu thích thơ/văn.

* Trích trong trang chủ trương của Trinh Nữ
MCV021903



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả