KHI TRÁI TIM CÓ NHIỀU NGĂN
Ngày… tháng … năm…
Thứ ba. Thức dậy sớm hơn bình thường. Định viết gì đó cho em mà sao trong đầu rỗng tuếch. Quái lạ, biết bao nhiêu “ngăn kéo“ có thể mở ra, mà kéo hoài vẫn không hề nhúc nhích (anh đang tập nhập vai người có “trái tim nhiều ngăn”, như lời em nói đấy).
Ai đó đã từng nói rằng Napoleon có bộ óc nhiều ngăn. Cùng lúc ngài có thể đọc cho tám cô thư ký viết thư tốc ký: cho gia đình, cho vợ, cho người tình, cho bạn bè, người thân, cho các tướng sĩ, không bao giờ lầm lẫn. Ngài mở ngăn tình để yêu, mở ngăn quân sự ra để đưa ra những khẩu lệnh, mở ngăn quản lý ra để ban hành, triển khai những chiến lược. Ngăn toán học của ngài đã được khẳng định và đã đưa ngài trở thành vị tướng pháo binh, nhưng ngăn kỹ thuật của ngài có lẽ vẫn còn khiếm khuyết nên đã không nhìn nhận phát minh của Fulton, một ưu thế nếu ứng dụng cho hạm đội. Để rồi, trong lúc bị đi đày, nhìn tàu thủy Fulton của người Anh lướt sóng mà thở dài nuối tiếc.
Anh nào dám ví mình với “vĩ nhân”, nhưng những bài học cuộc đời luôn để lại trong ta nhiều suy gẫm. Nếu như trái tim anh quả thật có nhiều ngăn như em nói, lẽ nào anh không mở ra để đón nhận tình yêu. Người ta đã tin tưởng, đặt cho mình niềm tin, dù bất cứ trở ngại nào cũng chẳng từ nan. Mình có thể nào quay lưng hay sao? Nếu thế, thử hỏi rằng còn đáng mặt nhìn mọi người không???
Em đừng vội buồn. “Người ta” mà anh vừa dùng trong mấy câu trên chính là nói về em. Vẫn còn quá sớm để khẳng định khi có nhiều người yêu anh thì anh có thể mở ra được những ngăn nào khác nữa trong trái tim anh hay không. Hiện giờ, trái tim anh mới mở một ngăn và nó sẽ luôn rộng mở đến khi nào em vẫn còn dành trọn niềm tin nơi anh…
N.X.