Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHẦN CHO EM





Ngày… tháng … năm…

Chủ Nhật. Ngày của riêng mình mà sao mình không được làm thứ gì mình thích. Đã ba ngày rồi, không viết được thêm lá thư nào. Công việc cứ cuốn mình theo hết việc này tới việc khác. Dù sao có việc làm cũng đã tốt hơn rất nhiều so với những người thất nghiệp! Trong các tác phẩm của nhà văn Kim Dung luôn có những nhân vật hay thốt lên câu nói “Sống ở trên đời thân bất vô kỷ”. Bây giờ mình mới hiểu hết ý nghĩa của từ này. Đâu phải cứ muốn là được. Sự đời luôn mâu thuẫn vậy đó!

Ban đầu, khi nghe em nói mình chỉ dành cho em có hai ngày trong tuần thì mình chợt chạnh buồn. Nhưng rồi nghĩ lại quả có đúng thật, mặc dầu mình không thật sự chỉ muốn nhiêu đó. Nhưng, em à có ai sống trọn vẹn hạnh phúc được hết đời chỉ để yêu nhau mà không phải làm gì cả đâu. Tất nhiên điều đó vẫn tồn tại trong những câu chuyện cổ tích, nơi có những ông bụt, nàng tiên, phép lạ và có cả những điều ước. Vậy thì hai phần bảy phần đời còn lại của mình, mình dành hết cho em có phải là cũng nhiều không. Chắc chắn nếu em cân đong đo đếm thật chi ly thì em sẽ hài lòng. Tuy rằng, em cũng vẫn muốn sẽ có được nhiều hơn.

Em ơi! Anh cũng muốn sẽ dành cho em thật nhiều, thật nhiều, nhiều hơn thế nữa. Mong em hiểu điều này mà đừng trách anh.


N.X.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả