Sinh Nhật Mình

 

Năm nay, quà sinh nhật cho Mình là nụ hôn nồng nàn buổi sáng nay khi Mình vừa thức dậy cùng với câu: "Em chúc sinh nhật Mình nhé!". Đây là sinh nhật đầu tiên của Mình mà có người được gọi Mình là "Mình ơi!" [em mỉm cười hạnh phúc biết mấy!!!]. Và đây cũng là sinh nhật đầu tiên của Mình mà sáng sớm thức dậy, Mình có Cún con tặng Bố của nó nụ cười toe toét miệng và nụ hôn còn dính đầy sữa. [Sáng nay Cún con như cũng "biết chuyện" lắm. Cún thức dậy không ọ e, ngọ nguậy, phá phách như mọi hôm; trái lại, Cún con cứ toe toét miệng cười & với tay đòi theo Bố luôn.]

6:00 am: em cho Cún bú sữa xong xuôi, để Cún nằm ngủ lại bên cạnh Mình - Nhìn hai Bố con ôm nhau ngủ sao mà yên bình & hạnh phúc đến thế. Em có lấy máy ảnh chụp lại giây phút hạnh phúc đó rồi kìa [Mình không trêu em đâý chứ???]. Em cứ ngồi yên như thế đến cả gần 15 phút chỉ để ngắm hai Bố con ôm nhau say ngủ thế thôi - vậy mà sao thấy lòng bình yên & hạnh phúc dâng trào, Mình ơi!!!

7:00 am: em định đánh thức Mình dậy [để em còn đi nhà thờ dự Lễ], nhưng thấy hai Bố con ngủ ngon quá nên lại thôi. Hôm nay em đi dự lễ một mình nữa vậy. Trong lúc cầu nguyện riêng, em đã không quên câù xin Thượng Đế ban tràn đầy ơn lành đến cho gia đình chúng mình và nhất là Mình [để Mình còn mãi khỏe mạnh và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên em và con chúng mình nữa chứ!].

8:45 am: em về đến nhà - vẫn thấy hai Bố con ôm nhau ngủ say sưa. Tội nghiệp không kìa - chắc tại tối qua Mình thức mãi đến gần 3:00 sáng mới đi ngủ nên bây giờ phải ngủ bù lại cho đủ giấc chứ.

oOo

Thì cũng bởi hôm qua. Vợ chồng con cái kéo nhau qua nhà Bố Mợ để mừng sinh nhật Mợ [và cả sinh nhật Mình nữa, ơ quên, em cũng được ké phần đấy chứ, vì cũng sinh tháng bảy mà]. Ăn bún thịt nướng xong - mãi đến 9:00 tối mới cắt bánh sinh nhật. Sau đó, mấy em của Mình lại rủ đi coi phim Superman Return [vé miễn phí mà].

Đã lâu lắm, vợ chồng mình cũng không đi coi phim ảnh gì cả Mình nhỉ [thì từ ngày em mang thai nặng nề, rồi sanh Cún ra, lu bu như thế thì dám đi đâu ạ]. Cô T. của Cún "xung phong" ở nhà trông Cún vài tiếng đồng hồ để vợ chồng mình đi coi phim. Cám ơn cô T. của Cún con nhiều lắm lắm này. Cũng có đôi lần bạn bè rủ Mình đi coi phim hay đi ăn chung, nhưng Mình cứ thoái thác với lý do: "Mẹ con thằng Cún ở nhà một mình tội nghiệp!". Mình là thế đấy.

Xuất phim là 11:15 pm. Em cũng ngài ngại, không muốn đi coi phim theo mọi người - vì cứ nghĩ để Cún con ở nhà với Cô T. của nó, em lại thấy tồi tội làm sao đấy. Nhưng Mình cứ nài mãi - thế là cuối cùng cả vợ cả chồng đều "bỏ con" đi coi phim xuất khuya.

Coi chừng độ già nửa cuộn phim thì Bố gọi điện thoại cho biết là Cún con ở nhà đang "gắt ngủ, khóc nãy giờ, không chịu ngủ!". Thế là cả Mình lẫn em cuống quýt cả lên, vội chạy về trông Cún. Thì mọi ngày, cứ chừng 10:00 đêm là Cún lăn ra ngủ say sưa rồi kia mà. Cún ngủ ngoan lắm, ngủ một giấc đến 6:00-7:00 giờ sáng mới dậy bú sữa. Nhiều lúc "ham ngủ" - làm một giấc đến 9:00 sáng mới chịu dậy. Vậy mà sao hôm nay nó lại quấy cô T. của nó thế chả biết. Chắc tại lại lạ nhà, lạ người - cu cậu nhõng nhẽo đây mà.

Mình & em lái xe vội về đến nhà Bố cũng đã gần 2:00 sáng. Cún con lúc đấy lại toe miệng cười, trông tội gì đâu kìa. Mình vừa bồng Cún con lên tay là nó lăn ra ngủ say sưa [như chưa hề ngủ bao giờ vậy!].

Vợ chồng con cái lái xe về lại nhà mình cũng đã gần 2:30 sáng.

Thế nên chẳng trách gì Mình mệt đừ & sáng nay ngủ li bì như thế.

oOo

10:00 sáng: Cún con thức dậy, toe toét miệng cười, đòi theo Bố; nhưng em thấy Mình ngủ ngon quá nên bế Cún ra phòng khách để cho Mình được ngủ cho tròn giấc.

12:30 trưa: Mình thức dậy vì có vợ chồng anh Q. đến thăm. Cún toét miệng cười, đòi theo Bố liền thôi. Hai Bố con đùa nghịch, cười khanh khách. Cún thích nhất là leo lên bụng của Mình, nhún nhẩy rồi cười khanh khách, giòn tan.

Sinh nhật Anh, vợ chồng mình ăn lẩu thập cẩm nha Mình. Mình khoái khẩu món này lắm mà. [coi kìa, lại cười chọc quê em].

Bữa nay ăn lẩu, ngày mai em mới nấu phở Bắc cho Mình nha. Sẵn tiện mời luôn vợ chồng anh chị Q. [bạn Mình] đến ăn cho vui luôn thể.

oOo

Năm ngoái, vào giờ này, cả em lẫn Mình đang rối rít lo cho đám cưới của tụi mình nên quên luôn cả ngày sinh nhật Mình kia mà. Năm ngoái giờ này em vẫn còn ở với Bố Mẹ, vẫn còn là "con gái nhà người ta". Còn sinh nhật Mình năm nay, em đã là "vợ của Mình", là "Mẹ của Cún", là "dâu nhà họ Trần"....

Lại hôn Mình một lần nữa trước khi đi ngủ. Chúc Mình một giấc ngủ thật say và ấm cúng bên em và con.

Vợ yêu của Mình
23 tháng 7, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả