HBK 8

Tiếng ru hời hời gió đêm hoài buồn nhớ
Nhớ như dao sắc cứa nỗi lòng ta từ phía bên này của biển cả.

Chập chùng... chập chùng mắt dõi những mông lung.
Có nói bằng không, tình yêu xa vời vợi
Có xây ước, có dệt mơ, có chờ trông thì cũng như mây mãi bay hoài những ngày tháng theo nhau

Bước nửa đêm buốt giá cả bờ vai, cõi dưng không thèm bờ môi ngọt ngào như viên ô-mai nhẹ tan trên đầu lưỡi mềm...

À ơi tiếng ru hời hời......
Gió đêm đông cho ta gởi trăm nỗi thương nghìn nỗi nhớ chơ vơ
Gởi thêm đêm trăng ngần ngật ngỏ linh hồn nguyệt trải tơ lưu luyến

Ta đêm nguyệt rạn nứt dịu dàng,
hồn ta đêm nguyệt sáng chơi vơi
Run rẩy cơn thèm
vòng tay ủ êm nồng nàn hơi thở gấp rút ngẩn ngơ sao trời...

Nhớ nhau!

Yến Phiên
181st day of 2006


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả