Tình Xa

- Trang, chiều rảnh ghé nhà Hồng nấu cơm ăn nha ?

- Mấy giờ ?

- Bảy giờ

- Rồi, chiều gặp ...
.......................

Tôi và Trang ở một khía cạnh nào đó có thể được gọi là bạn tâm giao.  Chúng tôi quen nhau qua một khóa học. Từ đó về sau một năm gặp nhau cao tay là hai lần. Khi tôi buồn, tôi gọi cho Trang. Dù Trang có những cuộc hẹn hò quan trọng thì Trang cũng ráng sắp hoãn lại để đi gặp tôi.  Khi gặp nhau, nếu tôi muốn than thở thì tôi than thở bằng không thì hai đứa ăn cơm hoặc coi xinê như vậy coi như là đã vơi đi những bực bội.  Ngược lại, nếu Trang gặp những chuyện không vui, chỉ cần Trang gọi một cái thì tôi cũng nán những chuyện cần làm để đi gặp Trang.

Giữa chúng tôi có sự thông cảm tuyệt đối vô cùng. Không ai hỏi gì ai cả. Gặp nhau giải sầu bằng cách đi đánh bi da, đi ăn bữa cơm chiều, hoặc đi dạo biển. Năm năm rồi chưa gặp lại Trang từ khi hai đứa có cuộc sống riêng, có những hướng đi riêng và có những bổn phận riêng. Như vậy không có nghĩa là chúng tôi đã hết đi những phiền muộn. Nhưng có lẽ nhưng bực tức nhỏ nhoi trong đời không còn là điều mà tôi hoặc Trang phải khiến cho đối phương phải thay đổi những gì cần làm để mà gặp nhau.  Nhưng ...

..........
(ding dong)

- Trang, lâu quá.

- Ừ, Hồng

- Vô đi, đói chưa, ăn cơm nhen ..

- Cơm bạn hiền nấu Trang không bỏ qua đâu.  Trang đi múc đồ ăn, Hồng bới cơm nha ..

Trang chụp đôi tay tôi và hỏi,

- Mấy ngon tay sao sưng vậy ?

- Hôm qua thức cả đêm đánh đàn đó mà .

- Chà, dạo này yêu đời giữ nghen ..

- Uống bia nha .

- Ừ ..

- Ủa, đổi bia hồi nào vậy ? Năm xưa hai đứa mình uống Corona mà .

- Thì lâu lâu đổi cho vui chứ cô nương ..

- Dạo này Hồng có nhiều thay đổi .

- Ừ Trang .

- Xa quá phải không ?

- Xa lắm Trang. Mình không đến gần với tình thì chỉ còn có cách mang tình đến gần mình thôi.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả