Xả

Xả

Nghe nói xả , bạn nghĩ tôi muốn nói tới cây xả là sai, tui học sinh vật chót bét, vẽ hình minh hoạ thì để giấy in xuống tô viền rồi tô lại vào tập, có lần nhờ bạn bè vẽ dùm hay ai thương mình chịu khó dùm chút làm thế, nên lúc thi, ngồi trắng mắt ra mới biết mình ngu, học mà cứ đi nhờ người khác. Tui không thích sinh vật từ nhỏ nên bỏ qua cái chuyện cây xả dùm.

Xả đây là xả ... xả gì nhỉ , cái kiểu hôm nay quá tải tui xả.

Trời tui làm việc 13 năm , nhận bao nhiêu , không xả lại thì chứa đâu cho hết.

Hôm nay nói chuyện với một cô 1/2 tiếng, cô ta xả cho tôi là không còn chỗ nào mà nói , cuối cùng tôi phải đòi cô ta đừng tấn công tôi nữa vì tôi đã nhận hết lỗi rồi , xin cô chỉ lắng nghe tôi chút để biết còn thiếu gì mà nộp thêm cho đủ . Thế thôi . Mọi việc sẽ xong, có đủ chưa ?

Hình như cô ta bắt tôi phải trả giá cho những đêm trắng nữa vì những lá thư tôi gửi tới cô ta không hiểu tôi muốn thêm giấy tờ gì.

Tôi đã làm khổ cô nên phải chấp nhận cô làm khổ lại hôm nay, tôi cho cô nửa tiếng, đó là maximum vì tôi còn công việc đang chờ và bao nhiêu gia đình khác đang chờ nữa, không biết cô có hiểu cho tôi không hay lại cho tôi hách dịch .

Đó là cách giải quyết tốt nhất tôi tìm được.

Cuộc đời , tôi đi mãi, đi mãi , cứ thấy con người làm khổ nhau, tôi chán vô cùng một cảnh cứ lập đi lập lại , tôi là tôi không muốn ngu muội kiểu đó.

Nói nào ngay, ngu như tôi mà còn nhận ra điều đó, mấy người khác muốn lập lại là cho vui thôi chứ cớ gì không hiểu là không nên lập lại .

Nhiều lúc buồn quá tôi tìm an ủi những người tôi tìm ra nét thân thiện trên ti vi, cái này hay à nha, cứu cánh tôi bao nhiêu lần. 

Trong đài VN tôi đang coi đang chiếu phim Hàn Mặc Tử, cái cậu đóng phim này quá dễ thương đi, tự nhiên mỗi lần coi phim, tôi như có cảm giác in love với cậu luôn dễ chịu vô cùng, một con người rất chính chắn trong các nhận định về thơ văn người khác và cởi mở vô cùng ..

Còn ai nữa, ông Lại Văn Sâm, bầu show chịu trách nhiệm các chương trình được chiếu, hào hoa, duyên dáng và vui vẻ.

Tự nhiên nhìn thấy họ, tôi cảm lại cuộc đời, kỳ thiệt. Quên hết buồn bã ngoài đời. Có phim chiếu cả tháng, hết chiếu rồi, tôi như bị lạc, mất đi một gia đình, mất đi sự liên hệ với các nhân vật trong đó vậy ..

Đời kỳ há, hay tôi kỳ ..

Tôi chỉ biết xả vậy thôi. Hỏi gì thêm, tôi chạy chứ lấy câu trả lời đâu ra.

Cho một ngày. 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả