Yêu Hay Không?

Yêu Hay Không ?

Hắn yêu theo kiểu của hắn, cái kiểu trời đánh thánh đâm gì mà đêm vợ hắn đòi ôm hắn bảo mệt quá không muốn ôm, cũng chả buồn bảo cô vợ đi ngủ đi hoặc an ủi điều gì khác .  Bảo hắn biết yêu cái chó gì chớ vợ hỏi một câu, hắn vui thì trả lời, buồn thì câm, không biết không nói, biết thì nói tràn giang đại hải, mụ vợ nghe không kịp đính chính liền " không, chưa trả lời câu em hỏi " , hắn nghe xong biết mình hố chỉ cười như là bí hiểm lắm.  Mụ vợ không thâm như hắn, cứ không hiểu là hỏi, cũng chả nghĩ hỏi để quật hắn làm gì nhưng khi hắn trả lời không đâu vào đâu, mụ vợ nói lại liền và thế là trận quần thảo mồm diễn ra có khi phá đi cái không khí vốn đã lạnh lẽo nay đóng băng luôn của gia đình hắn chứ lại. 

Hắn yêu theo kiểu của hắn, hắn có thể ngồi hàng giờ gỡ cái dây chuyền bị dính hàng bao nhiêu thắt gút mà mụ vợ vô ý không gỡ ra được, hắn có thể trải qua hàng giờ trên nét chỉ để kiếm và đọc gì đó mụ vợ muốn hắn đọc cho xong để hỏi ý kiến, hắn đi kiếm người bạn mất tích của mụ vợ trong một website tới khuya, làm bao điều mụ vợ hắn thích nhưng cái điều hắn không muốn làm thì đừng bắt à, dồn quá, hắn chỉ còn văng tục và cắn lại thì đừng trách.

Mụ vợ hắn bao lần gào lên đòi hắn tha cho, thả mụ ra đi, ly dị đại cho rồi, chả thương yêu gì, coi nhau như người dưng mợ nó cho xong. Nghĩ cho cùng, mụ biết đi đâu, hắn biết đi đâu, hai đứa con, lúc kêu cha, lúc kêu mẹ, ai vắng chúng đợi người đó về mòn đầu gối, mụ vợ có lúc ngu chết kêu lên " anh với em giờ chả còn gì ngoài hai đứa con ".  Ơ thế muốn còn gì nữa à, hai chúng nó còn là đã quá nhiều, có cặp chẳng còn gì chứ lại .

Một đêm, nghe tiếng mụ vợ thút thít, hắn phát điên, hắn rồ nói đại " anh cũng tình cảm lắm chứ, nhưng tình cảm anh nó chết dần chết mòn vì những lời cay nghiệt của em?.  Mụ vợ điên tiết " anh thừa biết em chỉ ác cái miệng thôi, sao ai cũng nhìn ra anh sống với em mười năm mà không nhìn ra là sao".

Hắn vẫn nghĩ hắn biết yêu, hắn ghẹo mụ vợ khi mụ khóc cho những cảnh thương tâm trên ti vi còn hắn thì không, còn mụ vợ thì lắm lúc nghĩ hắn đếch có phải là chồng mình.

Yêu hay không?  Lắm cặp vợ chồng là như thế,  thật tình tôi không hiểu bạn ạ.

Cho Một Ngày



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả