Một Ngày Không Đi Làm

Tôi có hẹn với bác sĩ vào buổi sáng nên sau đó tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ở nhà, không đến hãng.

Thức giấc, được nằm nướng thêm một chút, tôi cảm thấy đời thật... thoải mái và... bình an. Ngoài vườn, có tiếng chim ríu rít, chắc là gió mùa Thu dịu mát lắm đây. Nghĩ đến gió, đến... trời mây hoa lá khiến tôi tỉnh hẳn.

Hẹn với bác sĩ 9 giờ 30, 9 giờ 20 tôi đã có mặt, vậy mà phòng mạch đã có những người đến sớm hơn cả tôi. Y tá gọi tôi vào đầu tiên, lấy một ống máu rồi... đuổi tôi về, bảo khi nào có kết quả thử máu sẽ gọi tôi cho cái hẹn kế tiếp. Tôi thấy hơi... tức vì phí một ngày. Bước ra khỏi phòng mạch, chưa tới 10 giờ, tôi có một ngày dài nhưng quả thực chẳng có... dự tính phải làm gì. Đường phố giờ này cũng đã qua giờ cao điểm nên vắng hoe. Tôi chợt thấy mình... hơi thừa thải.

Cuối cùng, tôi quyết định đi chợ. Thường, tôi đi chợ chỉ là mua đồ ăn chơi, chứ không phải đồ ăn... thiệt. Chợ hôm nay bày nhiều bánh trung thu made in... Cali, tôi thấy vậy nên mua thử một hộp (về nhà ăn thấy chẳng ngon gì hơn bánh ở chỗ tôi nhưng tiệm bánh tôi gọi order chắc chắn sẽ ngon hơn). Ổi hôm nay rẻ quá, chỉ có $1.39/lb. Tôi lựa ba trái thật bự, thật tươi. Tôi cũng không quên lấy thêm mấy trái đào cho mẹ cúng.

Xong, tôi chạy đi mua thức ăn sáng cho ba mẹ và tôi. Về đến nhà, tôi gởi email cho William báo là hôm nay mình nghĩ và cho nó số phone của những người có thể thay tôi trong công việc nếu nó cần. Đem thức ăn sáng qua nhà mẹ, vừa ăn vừa chơi với cháu và đút nó ăn chả lụa. Vừa ăn nó vừa... lải nhải "chả dụa nhon"... Con bé chưa đầy hai tuổi mà nói như... sáo, nó lại bắt chước những câu nói của má nó (chị tôi) nghe đến buồn cười.

Trở về nhà, đã hơn 1 giờ trưa, tôi coi tivi rồi đi... ngủ trưa cho... khỏe. Thức dậy, đã hơn ba giờ chiều, vậy là sắp hết một ngày, một ngày không làm việc, để rồi, không biết mình nên làm gì và tự nhiên... hơi buồn. Anh đi công tác ngoài tiểu bang vẫn chưa về... Tôi nhớ hãng, nhớ công việc hằng ngày, nhớ cả những khi ngồi trong phòng họp mà lén... ngủ gục. Đúng là con người chẳng bao giờ hoàn toàn vừa ý với những thứ mình đang có cả.

Ngày mai, tôi... nhất định sẽ đi làm thật sớm.

09/13/2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả